Em là fan của VnExpress và cũng là fan cứng của Hẹn hò, thấy rất nhiều anh chị đã nắm tay nhau kết duyên hạnh phúc qua chuyên mục này. Em hy vọng bản thân sẽ gặp may mắn và có cơ hội như các anh chị nên lấy hết can đảm gửi thư đến anh.
Những ngày này giãn cách xã hội, anh có đi làm không hay ở nhà làm online? Gia đình anh có nằm trong vùng có nguy cơ nhiễm cao không? Mọi thứ mọi việc cẩn thận, giữ an toàn sức khỏe nhé anh. Giờ đây em mới cảm nhận người thân chúng ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên chúng ta rất cẩn thận để an toàn cho bản thân, gia đình và cho cả cộng đồng nữa.
Ở tuổi của em, bạn bè hầu như có gia đình, có con trẻ. Em nhìn lại bản thân, xem như mình thất bại khi không có được điều đáng quý ấy. Mỗi khi làm gì, có chuyện vui buồn cần ai đó chia sẻ, nghe mình kể thì em lại không biết nói cùng ai, vô cùng cô đơn. Em mong muốn tìm thấy hạnh phúc, mảnh ghép còn lại của riêng mình, để đôi lúc có thể mít ướt, nhõng nhẽo... như bao cô gái khác.
Vẫn biết tuổi của em không còn quá nhiều sự chọn lựa và ít nằm trong các tiêu chí chọn của các chàng trai. Bằng tuổi với em, họ vẫn thích có bạn gái hay vợ nhỏ tuổi hơn. Người lớn hơn em nhiều thì đa phần ly hôn, thậm chí có con. Khi còn ở tuổi hai mươi mấy, em nghĩ mình cứ cố gắng, phấn đấu cho công việc rồi chuyện gia đình tính sau. Vậy nên em đã lãng phí tuổi trẻ, thanh xuân qua mất, giờ không thể xin thời gian quay lại để có lựa chọn khác, hướng đi khác nữa rồi. Tin rằng sẽ có ai đó đồng cảm, phù hợp với riêng em.
Để nhận định được tính cách của một người, em nghĩ phải trải qua thời gian tiếp xúc lâu dài mới hiểu hết được, đúng không anh? Tuy nhiên bạn bè, đồng nghiệp đều nói em thân thiện, dễ gần, dễ hòa đồng, thích nghi với môi trường. Đôi lúc em hơi cứng nhắc trong công việc, lại có khi tính trẻ con trỗi dậy nên ấm ức quá, nói không lại người ta là ngồi khóc như đứa trẻ. Em đang dần cải thiện tính nông nổi, trẻ con này để mình trưởng thành hơn trong công việc lẫn cuộc sống.
À em là "nấm lùn" anh nhé, chỉ cao 1,55 m thôi, ít mang giày cao thành ra nhìn em nhỏ con. Nữ công gia chánh nếu chấm theo thang điểm 10 thì xem như em tạm chấp nhận được ở điểm 7: biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa xanh sạch đẹp. Thời gian cuối tuần ở nhà, em dành cho gia đình, nấu món mình thích, đôi khi còn ngủ nướng nữa. Có dịp rảnh rỗi, hay hè thì em đi du lịch xả stress, nhưng năm nay em chưa đi được vì lên kế hoạch xong là lại bể show vì Covid. Em thích tự đi hơn là đi tour. Không biết anh có sở thích giống em không nhỉ?
Em không mong cuộc sống giàu sang, hay anh có địa vị cao trong xã hội, chỉ cần một người bạn trai, người yêu, người chồng biết phân biệt đúng sai, có trách nhiệm với gia đình hai bên, hiếu thuận và có thể cùng em chia sẻ, đồng hành trên đường tương lai, cùng xây dựng tổ ấm đúng nghĩa. Trong cuộc sống, sẽ có không ít lần mâu thuẫn, nhưng em mong khi có điều gì đó không hài lòng về đối phương, chúng ta cùng nhau ngồi lại, góp ý chân thành, thẳng thắn để xem nút thắt từ đâu và cách xử lý thế nào. Mỗi người bớt cái tôi mình xuống chút là nhà cửa êm ấm, thuận hòa, đúng không anh? Vì gia đình là điều trân quý nhất trong cuộc đời chúng ta.
Hy vọng chữ duyên nợ đủ để chúng ta gặp nhau và cùng đi đến cuối con đường kiếp này anh nhé.
Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an qua mùa dịch bệnh này.
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Loan
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ