From: Anh Ngoc Nguyen
Sent: Monday, May 03, 2010 1:12 PM
Chị Mai ơi! Có cách giải quyết rồi nè!
Em đã đọc thư chị từ hôm qua nhưng bây giờ mới nghĩ ra cách giải quyết. Chị nghe em phân tích nhé. Anh ta chưa biết hết hậu quả của việc anh ta làm với chị đâu. Với loại đấy, chị cần phải vừa đấm vừa xoa.
I. Biện pháp mạnh:
Thứ nhất, chị cần khéo léo ghi âm lại những lời đe dọa của anh ta nói với chị, cả những lời van xin của chị với anh ta(để nếu đem ra tòa thì người ta biết chị bị ép phải quan hệ chứ không phải tự nguyện). Khi anh ta đe dọa, chị nói với anh ta là chị có băng ghi âm, chị có thể đem nó ra tòa và anh ta sẽ phải chịu tội lăng mạ, làm nhục chị, nhất là nếu anh ta có ý định đem ảnh chị tung lên mạng, (chị hãy tỏ ra cứng rắn, bất cần đời một chút). Cứ bảo là nếu anh ta tung ảnh lên mạng, chị sẽ kiện ra tòa và anh ta sẽ phải ngồi tù. Như thế, không cô gái tử tế nào dám lấy anh ta cả, gia đình anh ta cũng sẽ mang tiếng, không làm ăn được gì.
Thứ hai, nếu anh ta đe dọa, chị cũng có thể đe dọa anh ta. Bây giờ anh ta đang tán con gái của một vị sếp lớn có quyền thế. Vì vậy chị hãy nói với anh ta nếu làm tổn hại gì tới chị, chị sẽ nói sự thật cho gia đình nhà cô gái ấy biết thì anh ta sẽ không bao giờ lấy được con gái nhà tử tế.
Những hậu quả nên lường trước:
Thứ nhất, anh ta hiểu chị, thế nào cũng bảo chị sẽ không dám đe dọa, không dám kiện lên tòa thì chị hãy nói với anh ta rằng trở thành nô lệ tình dục cho anh ta cả đời còn khổ hơn là để cho mọi người biết. Nếu vụ việc được đem ra tòa, mọi người sẽ thương cảm cho chị ấy, phẫn nộ, phỉ báng anh ta chứ không coi khinh chị như anh đe dọa đâu.
Với lại, trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt, biết người ta không còn trinh tiết mà vẫn lấy. (Như chị hàng xóm nhà em đấy, phá thai cả xóm biết mà vẫn có thể lấy được anh chồng yêu thương mình, giàu có hẳn hoi). Hơn nữa, chị không cố ý sa ngã mà chỉ là bị đưa đẩy, bị ép buộc. Đàn ông tuy thế cũng rất thương người, sẽ có người thương chị. Chị có thể nói thêm rằng không lấy được trai tân thì cứ coi như chị đã là vợ góa đi, chị lấy người đàn ông đi bước nữa cũng vẫn hơn là lấy anh về để bị đánh đập, lăng mạ.
Hơn nữa, chị có thể nói dối anh ta là vì phá thai nhiều mà bây giờ chị có thể mất khả năng sinh con (nói dối thế), sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ anh có giết chị, có lăng mạ chị, bạn bè có biết chị từng phá thai đi nữa cũng không thể đau đớn được bằng việc chị đã mắt khả năng làm mẹ. Mà nó cũng chẳng có ý nghĩa gì vì chị mất khả năng sinh con rồi thì chẳng ai lấy nữa.
Người ta sợ những kẻ bất cần đời lắm chị ạ, giống như một số người bị HIV đấy, chẳng còn cần cái gì nữa rồi thì không có bất cứ thứ gì có thể đe dọa được người đó nữa. Giờ chị bất cần đời rồi, chẳng thiết sống nữa, chị chỉ thương bố mẹ nên vẫn chưa tự tử thôi. (Cứ nói thế để anh ta nghĩ chị bất cần đời rồi mà không dám đe dọa chị nữa).
Chị phải thế hiện thái độ quyết tâm, xấc xược một chút kẻo anh ta không tin đâu.
Ngoài ra, có thể anh ta sẽ đe dọa giết gia đình chị, giết chị. Vì thế chị nên nói trước rằng chị đã gửi một vài người bạn của chị những băng ghi âm đấy rồi. Nếu chị và gia đình có mệnh hệ gì thì họ sẽ đem ra tòa hết những bằng chứng ấy. Đừng chỉ vì một chút ham muốn, tức giận bột phát mà anh giết người mà làm hại đến cả cuộc đời của anh.
II. Biện pháp mềm dẻo:
Bây giờ chị cần phải xoa dịu anh ta.
Thứ nhất, hãy nói rằng trong mối quan hệ giữa chị và anh, anh đã được thoải mái quan hệ chị, thỏa mãn dục vọng của anh nhiều rồi. Còn chị, yêu anh, thương anh, chăm sóc anh từng tí một mà chẳng những không nhận lại được gì cả mà còn bị anh lăng mạ, đánh đập. Anh chẳng mất gì mà chỉ được thêm. Còn chị không những mất lòng tin, tình yêu mà còn mất đi sự trinh trắng, mất cái quý giá nhất của đời con gái, sức khỏe giảm sút vì đã phá thai nhiều lần, lại mất khả năng sinh con.
Chị đã mất quá nhiều rồi chẳng còn anh chẳng mất mà được hưởng quá nhiều rồi. Bây giờ, coi như anh làm chút việc thiện, để cho chị yên mà sống nốt những quãng ngày còn lại. (Chẳng lẽ anh ta lại độc ác đến mức nghe thế mà không mủi lòng được sao?).
Thứ hai, chị nói rằng bây giờ nếu anh tung ảnh lên mạng, anh phải ngồi tù, không lấy được ai tử tế thì có phải là thiệt hại, là hết đời, là mất nhiều không. Còn nếu anh tha cho chị, không làm phiền gì chị, ai đi đường nấy thì anh ta vừa được quan hệ với gái trinh bao lâu nay, thế là được nhiều rồi. Chị lại còn giữ kín bí mật cho anh ta, thế là anh ta thoải mái tán gái, anh sẽ lấy được cô gái xinh xắn, nhà giàu, giỏi chuyện quan hệ… Khi anh lấy cô gái đó thì anh suốt ngày có thể quan hệ với cô ấy, chẳng cần gì phải quan hệ với chị nữa rồi.
Chị bảo anh ta suy nghĩ cho kỹ giữa được và mất mà xem. Chia tay với chị, anh được nhiều chứ có mất gì đâu. Còn nếu làm phiền chị nữa, anh ta và cả gia đình sẽ mất rất nhiều.
Mà chị đừng buồn nhé! Thế là chị may rồi đấy nhá. Nếu chị không phát hiện ra con người của anh ta sớm, nhỡ lấy anh ta về, anh ta đánh đập, lăng mạ, đòi chị phục vụ cho sở thích bệnh hoạn của anh ta suốt đời có phải khổ không? Rồi anh ta gái gú lăng nhăng, mang HIV về nhà thì chết. Chị sẽ khổ cả đời, con chị còn khổ hơn nhiều khi sống trong gia đình như thế. Bây giờ vẫn còn kịp để chị nhận ra mà bỏ anh ta ngay đi.
Cũng may anh ta cạn tầu ráo máng với chị rồi thì chị sẽ quyết tâm sắt đá bỏ anh ta, chứ nếu anh ta giả vờ tốt trước mặt chị, chị lại mủi long, lại tiếp tục sa ngã, lại tiếp tục bị anh ta lừa dối đấy. Chị hãy cố lên nhá! Em rất muốn gửi thư này bí mật để anh ta không đọc được nhưng không có hòm thư của chị nên em không biết làm thế nào. Chị có thể lập hòm thư giả để những ai muốn gửi thư mật cho chị có thể gửi được.