From: Vu Duc Long
Sent: Tuesday, December 04, 2007
Subject: Tam su voi chi Thuy Mai.
Chào chị Mai và các bạn đọc thân mến!
Đọc bài viết của chị, tôi cảm thấy rất căm hận cho chị và cách đối xử vi phạm pháp luật của người đàn ông ấy. Anh ta đã làm một việc không được sự đồng thuận của chị. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều không thay đổi được quá khứ, chị nên coi cháu là con của anh. Không cần phải nói ra sự thật. Tất cả bây giờ chỉ có mình chị biết, sống để bụng, chết mang đi chị ạ.
Qua đây tôi muốn nói đến một hiện tượng đang xảy ra rất nhiều trong xã hội ta hiện nay, đó là tình trạng hiếm muộn của nhiều cặp vợ chồng. Và ngay cả khi khoa học đã có biện pháp thụ thai trong ống nghiệm thì với những cặp vợ chông mà tinh trùng của người chồng kém chất lượng vẫn gặp phải khó khăn lớn là không có đủ tinh trùng trong ngân hàng của các bệnh viện.
Một số bệnh viện đưa ra yêu cầu là các cặp vợ chồng phải cung cấp tinh trùng khỏe mạnh của một người đàn ông nào đó để đổi lấy tinh trùng trong ngân hàng. Việc này đang vấp phải rào cản vì hầu như mọi người đàn ông khỏe mạnh đều không sẵn sàng hiến tinh trùng vì họ sợ những bất cập trong tương lai.
Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm nhân đạo và kêu gọi mọi người khỏe mạnh nên nghĩ đến việc này và sẵn sàng hiến cho một cặp vợ chồng vô sinh nào đó. Những việc làm như thế sẽ làm cho những người như chị Mai không gặp phải hoàn cảnh như hiện nay.
Với riêng tôi, tôi sẵn sàng làm việc đó (nhưng hình như chỉ được một lần), có thể liên lạc với tôi qua email vuduclong_vn@yahoo.com ở khu vực Hà Nội.
Chúc chị và gia đình luôn bình yên.