From: Le Thi Thu Hong
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 03, 2006 3:48 PM
Subject: Bai viet chia se voi bai Toi Co Tiep Tuc Lam Lo Khi Quyet Dinh Yeu Thay cua chi Sao Mai
Chào chị,
Bài viết của chị làm cho em rất xúc động có lẽ vì trong một chừng mực nào đó em cũng có chung hoàn canh với chị. Có thể nói, em cũng giống như chị, em đã và đang “yêu như chưa từng được yêu” khi người yêu của em cũng ở cách xa em nửa vòng trái đất. Niềm hạnh phúc xen lẫn xót xa khi được quan tâm, những dòng tin nhắn, những cú điện thoại, những lần chat với nhau và cả cảm giác trống vắng vô nghĩa khi không gặp được nhau rất nhiều lần đã làm cho tim em nhói đau chị ạ.
Và chị biết trong những lúc như thế em nghĩ gì không? Em nghĩ chỉ cần được ở cạnh bên anh ấy thì dù có bất cứ điều gì xảy ra em cũng chấp nhận. Và em cũng đang tìm mọi cách để biến ước mơ thành sự thật. Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thủ thách, nhưng em tin là em sẽ làm được. Đối với em, trong cuộc đời có được một người để yêu và được yêu là điều quý giá nhất cho nên bằng mọi giá em phải giữ nó cho bằng được.
Đọc đến đây em biết chị cũng phần nào hiểu được quan điểm của em. Đối với hoàn cảnh của chị thì có sự khác biệt với em một chút vì chị và cả người chị yêu đều ở một độ tuổi, địa vị và kinh nghiệm khác. Tuy nhiên, có lẽ đối với tình yêu, không thể nào đem một quy luật nào ra để giải thích, cũng không thể nói có thể dựa vào kinh nghiệm. Theo em, cái chị nên dựa vào là niềm tin. Niềm tin này bao gồm niềm tin vào tình yêu của chị, niềm tin vào cách nhìn nhận của chị và niềm tin vào bản lĩnh của chị nữa.
Em biết, ở vị trí và độ tuổi của chị, chuyện tình cảm cần phải cân nhắc thật kỹ, không thể như những người trẻ như em cứ thích là làm. Tuy nhiên, có những điều nếu mình không thử thì làm sao biết. Có lẽ lúc này, chị cần một thời gian định tâm mình lại và suy nghĩ về những gì đã qua cũng như những gì nên làm sắp tới. Có lẽ chị nên thử bàn bạc với “thầy” của chị những bước tiếp theo để xây dựng tương lai của hai người. Nếu tình yêu đủ mạnh và đủ lớn thì chắn chắn kết quả sẽ tốt đẹp.
Theo những gì chị kể em thấy tình cảm của “thầy” đối với chị cũng sâu sắc lắm, tuy nhiên em không thể kết luận được gì mà chị phải là người kết luận. Theo em, nếu không có tình yêu thực sự thì người ta khó có thể có những rung động cũng như những cung bậc tình cảm giống như mình. Nếu chị cho đó là tình cảm thực sự thì chị hãy hành động vì tình yêu đó hoặc nếu sau này chị có nhận ra nó không phải là thật thì chị cũng không có gì phải hối tiếc vì chị đã hành động đúng và vì chị đã yêu thật và hành động thật.
Chị à, hãy mạnh mẽ lên.