From: Quynh Thu Nguyen
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, October 08, 2003 5:54 AM
Subject: Gui chi Nguyet Mai: Em chuc' chi nghi luc!
Chị yêu quý,
Em rất thương cho hoàn cảnh của chị. Quá khứ thì vẫn là quá khứ và chị cũng có một quá khứ của riêng mình, có những khi yêu hết mình, những sai lầm và cả những điều cao thượng. Chị đừng bao giờ nên buồn hay ân hận về quá khứ của mình cả, chỉ có điều quá khứ thì vẫn là quá khứ, chị hãy để cho nó ngủ yên, đừng khơi gợi lại những kỷ niệm với người xưa. Vì như thế mọi chuyện sẽ trở nên hết sức tồi tệ cho tất cả mọi người, chị, chồng và cả gia đình của anh ấy nữa.
Anh ấy có thể có một cuộc sống gia đình không hạnh phúc, bị gia đình nhà vợ khinh rẻ, nhưng ít ra thì chị cũng biết là vợ anh ấy rất yêu anh, và ít ra thì anh ấy cũng không phàn nàn gì về vợ anh ấy cả. Không nên làm ảnh hưởng gia đình của anh ấy chị à. Giả sử chị có gặp lại với anh ấy, hai người có yêu nhau thắm thiết như xưa và có thể vì tình yêu mà phá bỏ hết gia đình để đến với nhau đi chăng nữa thì em cũng không tin vào điều đó. Vì anh ấy có vẻ như không phải là một người quyết đoán, ngày xưa anh ấy chịu ơn người ta, còn bây giờ anh ấy cũng có tình nghĩa với vợ và có một đứa con gái. Anh ấy sẽ không thể bỏ mọi thứ mà đến với chị đâu.
Em hiểu là chị cũng sợ khi nghĩ đến điều đó, phải không chị? Nếu cứ gặp nhau và giữ quan hệ âm thầm đi chăng nữa thì nó sẽ đi đến đâu ngoài đau khổ và dằn vặt. Chị ơi, em biết cuộc sống hiện giờ của chị rất khổ và chị cũng sống không hạnh phúc khi chồng chị như vậy. Quả thật, nếu chồng chị đối xử với chị như vậy thì anh ấy thật quả là quá đáng và kém cỏi. Em xin lỗi nếu như có nặng lời với một người lớn tuổi hơn em. Nhưng anh ấy đã biết chuyện của chị ngay từ khi còn đang yêu, đã cưới chị rồi mà vẫn không thoát khỏi chuyện cũ, vẫn dằn vặt chị thì thật đáng buồn.
Em nghĩ chị có thể nói hết những cảm giác của chị trong lòng về cách cư xử của chồng một cách thật chân thành thì biết đâu anh ấy sẽ hiểu. Chỉ có một điều là chị nên dứt khoát với tình cảm cũ, nếu như chị có thể khơi gợi lại nó như vậy thì có nghĩa là trong lòng chị vẫn không yên chuyện xưa và trong lễ giáo nhà mình thì đức tính chung thủy là một điều vô cùng quan trọng. Chị có thể có người khác trước khi gặp anh ấy, điều ấy không quan trọng. Chỉ có điều khi làm vợ anh ấy rồi, chị có chung thủy hay không? Chị đang sống trong vòng xã hội ta thì đừng nên phá bỏ nó mà tìm về người yêu cũ. Chị có thể tự giải thích là cuộc sống của chị đang không hạnh phúc, nhưng đừng vì thế mà sa vào một vòng đau khổ khác khi ngoại tình, chị ơi. Chị hãy cố lắng dịu lòng mình lại, để cho quá khứ ngủ yên và tìm cách vun đắp gia đình. Còn nếu như chồng chị không thay đổi và chị vẫn luôn thấy đau khổ thì chị vẫn có thể làm lại mà.
Gia đình em có đủ cả bố và mẹ nên có lẽ em đang khuyên chị điều không phải với con chị. Nhưng dù thế nào chị hãy để một thời gian để hiểu rõ ràng mọi chuyện. Chị phải hiểu những được, mất và những gì chị đang có, những gì chị phải vứt bỏ hoặc đối đầu nếu chị gặp lại người xưa. Đừng mạo hiểm chị à. Em chúc chị nghị lực để vượt qua thời gian đau khổ và mệt mỏi này.