From: Hoai Phuong
Sent: Tuesday, October 16, 2007 5:31 AM
Subject: Gui toa soan: Chinh Anh Vinh va co nhan tinh da day chi vo den duong cung
Gửi anh Vinh,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự và theo dõi từ đầu câu chuyện của anh Vinh. Tôi đã đọc tất cả các bài góp ý của bạn đọc và thấy rất bất bình với một số bài biểu lộ sự đồng tình với hành động của anh Vinh và lên án hành động của chị vợ theo kiểu một chiều, nhất là ý kiến khuyên anh Vinh nên ly dị người vợ nhẫn tâm và cho rằng chị ấy cư xử như đồ vô học. Tôi thiết nghĩ việc phản bội vợ con và việc cướp chồng của người khác thì có kém phần vô học hơn không?
Các bạn phê phán người vợ, nhưng có tự đặt mình vào địa vị của chị ấy không? Các bạn đã bao giờ bị người mà mình yêu thương suốt bao năm phản bội trong phút chốc chưa? Nên nhớ rằng từ trước tới nay gia đình anh Vinh là hạnh phúc. Chính anh Vinh cũng phải công nhận chị ấy là một người vợ, người mẹ tốt. Với lại chuyện chị ấy ghen tuông khủng khiếp, liệu trước đây đã có chưa hay là chỉ mới bộc phát sau khi anh Vinh có chuyện bồ bịch.
Hơn thế nữa câu chuyện của anh Vinh chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Chỉ có vài tháng thôi mà anh Vinh đã yêu say đắm cô nhân tình, rồi cô ta đã trao đời con gái cho anh Vinh. Chứng tỏ rằng hai người chỉ biết có tình yêu ích kỷ của mình. Chẳng có nhiều thời gian cho việc đấu tranh, dằn vặt tội lỗi hay là nghĩ một chút cho vợ cho con, cho một người phụ nữ khác đã bị mình cướp mất chồng.
Cả hai người, anh Vinh và cô nhân tình đều thiếu đạo đức. Anh Vinh đã có vợ con đàng hoàng mà còn nỡ hại đời một cô gái trẻ hơn mình quá nhiều tuổi, lại còn lừa dối cả bố mẹ cô ta. Còn cô gái thì mới chưa đầy 20 tuổi mà đã dám đi cướp chồng của một người vợ, cướp cha của những đứa trẻ. Cướp một cách công khai, dạn dĩ (bằng chứng là việc cô ta dù biết là người tình đã có vợ con nhưng vẫn chủ động tỏ tình và sau một thời gian rất ngắn đã trao đời con gái cho anh ta). Vì vậy theo tôi, cô ta cũng chẳng đáng thương gì.
Tôi nhất trí với ý kiến cho rằng lãnh sẹo là cái giá phải trả cho hành động cướp chồng của người khác mà thôi. Đừng có biện hộ hay đổ lỗi cho tình yêu. Bản chất của tình yêu là rất cao đẹp, nhưng không phải thứ tình yêu đánh đổi bằng mọi giá, chà đạp lên sự đau khổ, bất hạnh của người khác. Cái sẹo trên mặt tuy đau thật, nhưng nếu so sánh với sự đau đớn của người vợ, sự bất hạnh của những đứa con thì nỗi đau ấy có so sánh được không?
Ngay đến nhân cách, cuộc đời của những đứa con anh Vinh có khi cũng hỏng cả do sự đổ vỡ của bố mẹ. Chưa kể đến sự đau đơn của các bậc cha mẹ khi hạnh phúc của con cái đỗ vỡ. Những nỗi đau ấy có ai đong đếm được không? Có nhẹ hơn cái vết sẹo trên mặt cô ta không? Việc chị vợ anh Vinh rạch mặt cô nhân tình có thể bị tòa án hình sự xem xét, nhưng những hành động ngoại tình, cướp chồng, cướp vợ của người khác gây bao tổn thất tinh thần không đong đếm được thì tòa án nào xem xét đây?
Tôi cũng nhất trí với ý kiến cho rằng cô ta chỉ là đồ đạo đức giả. Cái cách mà cô ta một mặt thì khuyên người tình về với vợ con, một mặt thì lại nói suốt đời chỉ yêu có một mình anh ta thôi thì chỉ cốt nâng giá trị của mình lên trong mắt người tình, làm cho người tình thêm chán vợ mà thôi.
Thật là nực cười khi khi anh Vinh cho rằng cô ấy không đòi hỏi gì ở anh mà chỉ đòi hỏi chuyện tình cảm, rồi lại còn khuyên anh phải đối xử tử tế với vợ con. Có mỗi một cái tử tế nhất là tình cảm yêu thương chân thành với vợ con thì cô ta cướp mất rối, anh Vinh còn gì để cho vợ con nữa mà khuyên. Vậy nên đấy chỉ là cái cách giả nhân giả nghĩa kiểu mẹ mìn. Chỉ lừa được những ông chồng đang ngoại tình thôi. Nếu mà cô ta cứ suốt ngày đòi người tình bỏ vợ để lấy cô ta thì chắc gì đã được, có khi lại bị chán ngay ấy chứ.
Nói tóm lại theo tôi, chi vợ anh Vinh hiện nay đáng thương nhiều hơn là đáng trách vì anh Vinh đã dồn chị vào chân tường. Việc anh Vinh ngoại tình đã làm cho chi vợ bị tổn thương quá nhiều. Lại thêm việc anh Vinh ngày đêm túc trực chăm sóc cô nhân tình ở trong bệnh viện càng đẩy chị đến chỗ quẫn trí nên mới có các hành động đến đe dọa nọ kia. Thử hỏi trong số chúng ta đây, liệu có nhiều người có thể bình tĩnh và có hành động sáng suốt trong hoàn cảnh như vậy không?
Nếu tôi có thể gửi cho chị vợ anh Vinh một lời khuyên thì tôi khuyên chị hãy chủ động ly dị người chồng tệ bạc đó. Chẳng việc gì phải tự đánh mất mình vì một con người không xứng đáng. Chị có nghề nghiệp đàng hoàng thì lo gì không tự nuôi được hai đứa con. Còn gia đình, bạn bè và những người thân yêu khác của chị, họ sẽ không bỏ chị đâu. Và, biết đâu sau này, chi sẽ lại tìm được cho mình một hạnh phúc mới xứng đáng hơn. Vui lên chị ạ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà.
Còn với hai kẻ bội bạc kia, cách trả thù tốt nhất là để cho họ lấy nhau. Rồi xem có được bằng một phần những năm tháng sống với chị không? Hay là ba bảy hai mốt ngày lại chán nhau ngay. Khi yêu thì cái gì chả đẹp. Đến lúc sống thật với nhau mới biết ai là người như thế nào? Anh ta có thể bỏ chị để đến với người này thì cũng rất có thể bỏ cô ta để đi với người khác nữa.
Vậy nên nếu tiếp tục cuộc hôn nhân với anh ta, chị chỉ thêm bất hạnh mà thôi. Hãy can đảm lên chị a. Mỗi người phụ nữ đều có những giá trị của mình. Mình là người có học. Đừng dại dột mà tiếp tục đánh mất mình như thế nữa. Chúc chị đủ nghị lực để vượt qua cơn sóng gió và sớm tìm lại được sự bình yên cho chị và các con chị.