Đà Nẵng không biết thắng ở Chi Lăng nhiều vòng đấu qua. Ảnh: Đức Đồng. |
Đà Nẵng có hai trận hoà trước Bình Dương và HAGL có phần may mắn. Đến khi họ bị Đồng Nai cầm chân tại vòng 15 vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức phải thốt lên: “Chúng tôi có trận đấu tồi tệ nhất kể từ đầu mùa, các cầu thủ đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ thi đấu không đúng phong độ, không kiểm soát được thế trận. Chúng tôi thật sự xấu hổ trước khán giả nhà”.
Trước một Đồng Nai dưới cơ, với nhiều cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm nhưng Đà Nẵng đã không áp đặt được lối chơi lên đối thủ. Bên cạnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức có phần chủ quan khi cất hai át chủ bài quan trọng nhất đội là Minh Phương và Quốc Anh trên ghế dự bị nên họ đánh mất tuyến giữa. Các đợt tấn công đơn điệu của đội chủ sân Chi Lăng dễ dàng bị hàng thủ Đồng Nai bẻ gãy. Chính HLV Trần Bình Sự của đội khách đã “đọc” được lối chơi này: “Đà Nẵng chỉ có chơi bóng bổng là chủ yếu nên tôi bố trí các trung vệ cao to để hoá giải những đường bóng bổng ấy”.
Trong những năm gần đây, sân Chi Lăng luôn là thánh địa với các đối thủ và thành tích lên ngôi của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vừa qua nhờ nhiều vào sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Đà Nẵng. Tuy nhiên, mùa bóng này, sân Chi Lăng đã không còn là thánh địa để đội bóng của bầu Hiển bách chiến bách thắng tại đây. Chưa thua trên sân nhà mùa này nhưng Đà Nẵng có đến 4 trận hoà và thắng 4. Trong số đó chỉ có hai trận thắng quan trọng trước SLNA và Hà Nội T&T còn lại là các đội bóng dưới cơ như Đồng Tâm và Kiên Giang.
Cầu thủ Đà Nẵng không biết tận dụng lợi thế sân nhà. Ảnh: Đức Đồng. |
Trận hoà mới đây với Đồng Nai cũng có phần may mắn khi bóng luôn tìm đến xà ngang của đội bóng sông Hàn trong khi hàng công của họ lại tê liệt. Thậm chí, ngay cả khi thi đấu hơn người ở giữa hiệp hai, Đà Nẵng vẫn không tìm được chiến thắng. HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: “Cầu thủ của tôi hiện không biết tận dụng lợi thế sân nhà. Nguyên Sa mệt trong khi Quốc Anh và Mirolad chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Riêng Merlo lười di chuyển nên hàng công chúng tôi không thể có bàn thắng”.
Bỏ lỡ cơ hội tận dụng tối đa 3 điểm trên sân nhà, Đà Nẵng đã bị HAGL qua mặt để vươn lên ngồi đầu. Hiện đứng thứ 3 và kém đội dẫn đầu một điểm nhưng nếu cứ thi đấu dưới phong độ như những trận đấu vừa qua, nguy cơ Đà Nẵng sẽ trở thành cựu vô địch rất dễ xảy ra.
Đức Đồng