From: "Be Ba Le Thi"
To: <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Monday, October 13, 2003 9:41
Subject: Tâm sự cùng chị Lan
Chị Lan mến,
Lằn ranh giữa đạo đức và tội lỗi trong hoàn cảnh này thật mong manh. Tôi không khuyên chị được điều gì, chỉ muốn chia sẻ tâm sự cùng chị. Khi còn trẻ, tôi yêu một người đàn ông có vợ, gia đình nề nếp và tôi quyết định chôn vùi tình cảm phi đạo đức này, vì anh, vì gia đình anh, và cũng vì không bước qua được chính bản thân tôi với những đạo lý đã được dạy dỗ.
Tôi lập gia đình, có con với thật nhiều những hoài vọng cho cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Nhưng chẳng được mấy năm, trớ trêu thay chồng tôi lại ruồng bỏ mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà khác. Hơn mười năm nhìn lại, tôi thấy chỉ khi ở bên cạnh anh tôi mới có được sự chở che, tin cậy nhất và lòng tôi vẫn luôn hướng về anh. Như vậy, tôi là người đàn bà đạo đức, hay tôi là người đã vứt bỏ hạnh phúc của chính mình, hơn 40 tuổi đời tôi không hối tiếc quá khứ, nhưng mãi trăn trở với câu hỏi này.
Đời sống con người thật ngắn ngủi, nếu thật sự chị có một tấm chân tình xin đừng chối bỏ. Chỉ mong đừng làm cho người đàn bà của anh và các con của anh tổn thương, hãy nhận lấy tất cả những thiệt thòi về mình để có người chị yêu.