Tôi gần 40 tuổi, còn chồng hơn năm tuổi, kết hôn được gần 15 năm, có một con trai và chưa có dự định sinh thêm con. Trước đây khi yêu, chúng tôi giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn. Vì anh là người đầu tiên và là người tôi yêu nên tôi rất hạnh phúc khi được bên anh. Chuyện đó cũng không có quá nhiều ấn tượng do cả hai trải qua ngày kết hôn mệt mỏi, nhanh chóng xong việc rồi ngủ. Sau đó chúng tôi cũng có gần gũi nhưng không thường xuyên. Dần dần tôi hiểu vợ chồng son mà vậy có vẻ không như phần lớn mọi người.
![Minh họa: AI](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/08/04/open-id-2837-1722762726.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dCfHWpq4eA6CcZSUQSiQfQ)
Minh họa: AI
Sau khi sinh con trai, vợ chồng tôi càng ít gần gũi nhau hơn. Tôi nhận ra anh không hứng thú với chuyện đó. Khi tôi khóc và thắc mắc, anh mới quan tâm tới chuyện vợ chồng hơn chút, còn không thì có khi vài tháng hoặc cả năm chẳng đụng vào người vợ. Tôi gặng hỏi thì anh im lặng, động viên cùng tôi đi khám cũng không chịu (tôi cảm thấy anh có vẻ yếu sinh lý), bảo không có vấn đề gì.
Khoảng vài năm trở lại đây, anh càng hờ hững hơn, không quan tâm tới cảm giác của vợ. Nhiều khi tôi chủ động, anh còn gạt đi bảo mệt hoặc không có hứng. Mấy tháng nay, anh lấy lý do tôi ngáy khiến anh mất ngủ và ngủ riêng. Tôi còn yêu chồng nhiều nhưng thực sự không biết phải làm sao. Tôi mệt mỏi quá. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thu Uyên