From: ngoc
Sent: Thursday, January 07, 2010 11:31 AM
Gửi chị Khanh,
Em chúc mừng chị đã tìm ra sự thật. Nhưng có vẻ chị thiên vị nên chỉ lên án người phụ nữ đó đê tiện, thật ra em thấy chồng chị cũng đê tiện ngang hàng cô ta.
Lời bào chữa của anh ta giống hệt của mấy người đàn ông ngoại tình. Nhà nghỉ người ta xây là cho thuê, người ta làm ăn chân chính mà. Chồng chị thuê nhà nghỉ vào đó làm chuyện bậy bạ thì bảo tại người xây nhà cho ông ấy làm bậy, nghe có hợp lý không?
Chị không tha thứ cho cô ta, nhưng chồng thì chị chờ cho đến khi anh ta thực sự hối cải, nghĩa là chị khó khăn với cô ta nhưng lại dễ dãi với chồng chị, chị mở rộng cổng chờ chồng. Thật ra, người làm chị đau khổ không phải là cô ta mà là chồng chị, vì cô ta là người dưng, dù có chuyện gì xảy ra với cô ta thì chị cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Cô ta có gây đau khổ thì đó là với chồng cô ta. Chị hãy phân tích đúng sự kiện thì chị sẽ thấy người đáng để chị lên án là chồng, còn cô ta đáng để cho chồng cô ta lên án. Nếu chị dễ dãi với chồng thì làm sao xã hội có sự thay đổi như chị mong muốn được?
Mong chị công bằng khi đánh giá con người hơn.