From: NGUYEN DUC VINH
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 10, 2006 2:42 PM
Subject: Toi bat luc khi thay chong ngoai tinh
Chị Hoa thân mến,
Đứng trên giác độ của người đàn ông, tôi đọc những dòng tâm sự của chị thật là xúc động cho bản thân chị và người chồng mẫu mực. Tôi thấy ở chồng chị có được phẩm chất của người chồng thương vợ thương con, biết về đạo đức và ứng xử của một người đàn ông đối với gia đình và hai bên nội, ngoại.
Trong cuộc sống hiện nay rất nhiều sự cám dỗ và lối sống thực dụng của nhiều người. Qua sách, báo, mạng và trong cuộc sống thường ngày, với những người ở trong hoàn cảnh chồng chị trước các sức ép về công việc, gia đình trong lúc đang chán trường lại có một người con gái có đầy đủ vật chất và tinh thần sẵn sàng hy sinh tất cả để cùng sống với chồng chị, nhưng anh ấy (tới thời điểm này anh vẫn chưa bị cán dỗ) tôi thực sự khâm phục anh ấy.
Nhưng tôi cũng thấy chị cần phải nói chuyện với anh ấy nhiều hơn để biết chia sẻ cái vui, cái buồn giúp anh có một tinh thần thoải mái. Và hãy nói chuyện thật đoàng hoàng về chuyện cô gái và nói tất cả những gì đối mặt với cô ta. Hãy nói chuyện sự thật để xem anh ấy nghĩ gì? (Tình yêu là sự độc chiếm chứ không bao giờ chia sẻ).
Qua những gì chị nói, tôi tin chắc rằng với anh ấy sẽ không bao giờ bỏ một người vợ biết chia sẻ và những đứa con yêu dấu của mình. Đừng bao giờ chị nghĩ đến ly dị, hãy nghĩ đến những đứa con của cả hai sinh ra, làm sao bố mẹ là chỗ dựa tinh thần của chúng. (Trong các trường hợp hai vợ chồng ly dị, con cái đều không được ngoan).
Trên đây là những dòng tâm sự cùng chị. Chúc chị hạnh phúc.