From: Huynh Hien
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, August 12, 2006 3:09 AM
Subject: Vai dòng cho chị Hoa, chồng và người con gái thứ ba.
Chị Hoa thương,
Theo quan điểm của riêng tôi thì cả chồng chị và người bạn gái của anh ta hết 100 phần trăm là không tốt. Tôi biết có những gia đình mà khi người vợ liệt giường liệt chiếu người chồng vẫn thương yêu, tình yêu dành cho người vợ vẫn tròn vèn vẹn, thậm chí còn nhiều nhiều hơn. Bởi vì bây giờ vợ mình không như xưa nữa, dễ mặc cảm lắm. Trăm sự người chồng làm đều hướng về người vợ trước tiên, tự hỏi liệu hành động của mình có gây cho vợ sự tổn thương hay đau buồn cho cô ấy hay không?
Chồng chị có làm được điều ấy hay không? Theo tôi thấy câu trả lời là không. Anh ta có sự an ủi ở người con gái khác, anh ta tìm thấy sự thông cảm và sự đồng điệu ở người con gái khác. Điều mà anh ta cũng đã tìm thấy ở chị khi chị còn trẻ, chưa là một người mẹ đã trải qua một tai nạn và có 2 con với anh ta, nói cách khác thì bây giờ chị đã là một người cũ. Và bạn gái của anh ta là một người mới. Liệu có oan cho anh ta không khi tôi nói rằng chồng chị bây giờ tham đó bỏ đăng, thấy trăng quên đèn? Liệu anh ta vẫn là người chồng tốt như chị vẫn nghĩ hay không?
Còn người bạn gái của chồng chị nữa. Theo cách nói của chị thì tôi không biết liệu chị có phải cám ơn cô ta và khuyến khích cô ta hãy ở bên chồng chị nhiều nữa đi, quan tâm lo lắng cho anh ta nhiều hơn đi, bởi vì cô ta bây giờ là ân nhân của chị đấy. Không có cô ta chồng chị không có chỗ dựa, cô ta đưa lưng ra đỡ chồng chị để cho chị và các con chị được yên ấm đấy. Luận điệu nghe qua sao giống hăm dọa mà lời hăm dọa được bọc bằng những giọt nước mắt. Cô ta đánh ngay đúng vào tâm lý lo cho gia đình, lo cho con của chị. Lập tức chị đã thụt lùi liền. Trên đời này tại sao có những người con gái đẹp, nói hay và ngụy biện tài tình như vậy?
Cách đây không lâu tôi đã đọc được lời góp ý của ai đó trên mục tâm sự này, và tôi rất là đồng tình. Nếu chồng chị vẫn là người chồng tốt và cô gái thứ ba vẫn là người tốt thì sẽ không có chuyện gì xảy ra và cũng không có gì để nói trên diễn đàn này.
Tôi không khuyên chị nghĩ đến giải pháp ly dị, bởi vì làm thế thì chỉ dâng của cải gia sản và luôn cả chồng mình cho cô gái kia. Làm cho cô gái kia bất chiến tự nhiên thành. Đâu có dễ vậy chị. Tốt nhất bây giờ là chị nên chăm chút lại cho bản thân mình thêm một chút nữa, cả về hình dáng lẫn kiến thức. Cập nhật thông tin thường xuyên về lĩnh vực chồng chị làm, để có thể chia sẻ với chồng chị. Cố gắng lên chị, ngay cả lúc chị nản nhất, ngay cả lúc chị muốn bỏ cuộc nhất hãy nghĩ đến hai đứa con thơ dại của chị, chúng còn bé, chị phải bảo vệ chúng, chị phải cố gắng lên.
Mong chị sớm có lại hạnh phúc.
Tôi không biết người chồng và người con gái thứ ba có đọc được tâm sự trên diễn đàn này hay không, nhưng tôi muốn gửi vài dòng đến họ: “Anh và chị ạ, cái mà anh và chị gọi là “đồng điệu, thông cảm, chia sẻ, chân thành, trong sáng...”, những từ này được những người ngoài cuộc gọi là phá hoại gia cảnh, không được xã hội và pháp luật chấp nhận đâu anh và chị ạ. Nhưng nếu mà anh chị có thể dừng lại ngay bây giờ thì vẫn còn kịp đấy. Nếu bây giờ anh trở lại với gia đình và chị cắt đứt quan hệ với chồng người khác thì tôi hết sức hoan nghênh và đa tạ chị đấy".