Chào chị Hòa!
Tôi dám chắc một điều rằng chồng chị không phải là ngụy quân tử như chỉ nghĩ. Giữa tình yêu và bản năng tính dục có một ranh giới khó mà xác định được. Những người đạo mạo, hướng thiện, tốt bụng, chưa hẳn là người có khả năng khống chế được bản năng tính dục.
Chị hãy vì tình yêu, vì những gì tốt đẹp hai người đã có, vì những ưu điểm của chồng, mà mang chồng trở lại với mình. Chị nên đưa chồng đi điều trị tâm lý, dùng tình yêu và thời gian để giúp đỡ, an ủi chồng chị vượt qua sự yếu kém này. Chính bản thân chồng chị cũng đau khổ và khốn đốn vì sự rối loạn nhận thức, hành vi này.
Mang người chồng tốt trở lại là điều cần làm, hơn là vứt đi một người chồng tốt chỉ vì một khuyết điểm, mà nói đúng là vì anh không đủ khả năng chống chọi với bản năng của mình. Nếu thực sự yêu chồng, chị đừng nhìn chồng bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy, mà hãy đồng hành với chồng để vượt qua.
Hình thức rối loạn hành vi như chồng chị chiếm đa số ở đàn ông, chẳng qua chị chưa thấy và nó chưa bộc lộ ra trước mắt chị thôi. Mong chị hãy vì hạnh phúc gia đình mà nâng đỡ và đồng hành với chồng chị.
Trần Quang Thống