Từ: lo lotus
Đã gửi: 27 Tháng Năm 2011 3:20 CH
Thư mến!
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, giang sơn dễ đổi bàn tính khó dời, nhưng chúc mừng Thư là chưa đám cưới. Có câu chuyện ngắn gọn: Tôi có người anh bà con chú bác, có tính cũng tương tự, nhưng nhẹ hơn chồng tương lai của Thư, nghĩa là lúc lấy vợ anh ta chỉ làm biếng, ăn chơi, không nghề nghiệp gì vì cha mẹ giàu có, nhưng không mèo mỡ như chồng tương lai Thư.
Sau khi lấy vợ, anh vẫn tính nào tật nấy, có con cũng không thay đổi, toàn là vợ lo từ tài chính đến con cái. Sau này khi cha mẹ anh ấy già yếu thì gánh nặng lại càng trút thêm lên vai vợ, cuối cùng bà ấy cũng đã phải treo cổ mà chết. Nói như thế để Thư hiểu rằng, không phải vì gia đình anh ấy năn nỉ Thư mà Thư phải suy nghĩ lại.
Quan trọng là người mà Thư sẽ phải sống chung suốt cuộc đời là ai? Người đó có chia sẻ vui buồn, khó khăn với mình không? Người đó sẽ làm gì để giúp đỡ Thư, rồi mẹ con Thư? Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quá muộn. Hãy gia nhập những câu lạc bộ hay hội nào đó để tìm cái vui cho mình trong lúc chưa có người nào tốt để lấy làm chồng.
Cuộc sống còn nhiều điều tuyệt vời cho những ai biết khám phá, hãy chủ động cho cuộc sống của mình thay vì giao trứng cho ác.
Thân chào.