From: T.S
Posted At: Tue 10/3/2006 1:28 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Ban Chi hay co gang them mot lan nua
Bạn Chi thân mến,
Mình rất bận nên ít khi có thời gian chia sẻ với các bạn ở mục Tâm sự này. Tuy nhiên hôm nay đọc câu chuyện của bạn, mình thấy nó giống mình cách đây mấy năm vậy, tuy rằng hoàn cảnh của mình có hơi khác một chút, và mình nhiều tuổi hơn bạn.
Mình muốn khuyên Chi là, hãy cố gắng thêm một lần nữa và hãy nhìn lại mình một lần nữa. Bạn cũng chưa thật đúng là một người vợ "biết điều", biết cư xử trong cuộc sống lứa đôi đâu. Đành rằng anh ấy có lỗi trước, nhưng nếu chỉ chăm chăm vào cái lỗi của người chồng thì bạn sẽ đánh mất vai trò của người vợ.
Nói ngắn gọn là như thế này, bạn giống như mình cách đây 4 năm và ông xã bạn cũng giống ông xã mình. Các điều kiện của bạn cũng giống mình. Đã là vợ chồng đầu ấp tay gối, ngoài tình cảm còn có cái nghĩa nữa. Bạn vẫn còn yêu chồng nhiều lắm và anh ấy cũng yêu bạn lắm. Đừng tự làm cả hai người phải đau đớn vì nhau, vì chuyện ly hôn. Mình đề nghị với bạn như thế này:
- Đừng bao giờ thuyết phục anh làm những điều "cao siêu" như thể thao, nghe nhạc, đi du lịch... bằng những thuyết pháp như các bác sĩ, giáo sư. Anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn chê anh ấy sống "kém văn minh, kém hiểu biết". Hãy "dụ dỗ" anh ấy bằng cách khác. Như chồng mình, hồi đó mình giả vờ là được người ta cho vé xem kịch (sự thật là mình mua), rồi rủ anh đi. Đi xem kịch thì mình ăn diện đẹp, xem xong lại rủ anh đi ăn khuya (mình trả tiền) đúng món anh thích. Đi ra ngoài trời không khí thoáng đãng, tâm trạng thoải mái nên chẳng bao lâu anh đâm ra ghiền, lâu lâu không được đi lại chủ động "đòi"...
- Chuyện nhà cửa, kinh doanh nên tôn trọng ý anh, dù là ý tưởng "gàn, điên rồ" nhất. Nhiều người vợ đã biết tôn trọng cái "điên rồ" đó của chồng mà anh ta làm nên sự nghiệp to lớn đấy. Thay vì cứ nói "em muốn thế này, em muốn thế kia", bạn nên nương theo ý muốn của chồng mình trước, rồi anh ấy sẽ nghĩ đến bạn.
Trước đây bạn trai của mình sống trong căn nhà thuê rất nhếch nhác, hôi hám, nhưng anh chẳng thấy bận tâm gì. Mình cũng không hề thúc giục, ép anh phải kiếm chỗ ở khác. Mình chỉ nói "sau này lấy nhau em sẽ dọn dẹp, sửa sang thường xuyên cho nó gọn gàng, sạch sẽ hơn". Cho dù lúc đó mình đang sống trong một căn biệt thự tươm tất với gia đình, có đủ tiện nghi hiện đại nhất, và các bạn gái của mình ai cũng có nhà riêng chứ không "xập xệ" như anh... Nhưng chẳng bao giờ mình chê cái "ổ chuột" của anh. Sau đó thì anh đã chủ động tìm cách mua được căn hộ tươm tất. Bây giờ hai vợ chồng mình đã có đủ mọi thứ.
- Còn chuyện tình cảm vợ chồng, mình thấy hình như cái cách anh ấy lạnh nhạt với bạn là một hình thức tự ái trước sự chê bai, không hài lòng của vợ. Là đàn ông, ai cũng muốn được vợ nể phục, yêu quý, tôn trọng... Rất có thể là anh ấy đã mặc cảm, tự ti trước những gì bạn đạt được và trước những biểu hiện của bạn.
Trước đây, chồng mình cũng có lúc cư xử giống anh ấy, nhưng mình đã chủ động làm lành và kéo anh ấy về lại với mình. Nói chung, mình nghĩ, trong tình cảm vợ chồng, nếu chồng giận dỗi thì mình nên chủ động làm hòa là hơn, nhất là khi anh ấy đang có mặc cảm. Đã ăn chung mâm, ngủ chung giường thì thiếu gì cách "xích lại gần nhau", bạn hiểu ý mình chứ.
Còn chuyện ly hôn và đến với người mới, bạn đừng nên nghĩ đến nữa. "Còn nước còn tát" mà bạn cũng chưa hẳn là hết yêu chồng, các bạn vẫn còn muốn có con với nhau nữa kia mà. Ly hôn, mà lại ly hôn vì người thứ ba, bạn có thể giết chết cả tâm hồn lẫn thể xác của anh ấy đấy. Làm sao anh ấy chịu đựng nổi.
Những khi giận chồng quá, mình thường tâm sự với bạn gái, hai đứa an ủi lẫn nhau, chứ vợ chồng mình hầu như không bao giờ đay nghiến nhau trực tiếp. "Lời nói đau hơn roi vọt" mà. Mình chưa bao giờ xúc phạm chồng đến nỗi bị chồng đánh, nhưng mình nghĩ, không ai có thể đánh một phụ nữ dịu hiền, biết "cơm sôi bớt lửa". Những cái thành đạt ngoài xã hội của phụ nữ, không nên đem nó về áp dụng ở gia đình.
Không biết bạn thế nào, chứ mình là giám đốc của cả ngàn công nhân, thu nhập rất cao. Nhưng về nhà đôi khi mình vẫn bưng nước nóng rửa chân, ngâm chân cho ông xã, vì anh mắc chứng đau nửa đầu (nói thật nhé, chưa bao giờ mình rửa chân cho mẹ đẻ của mình nữa kìa). Hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó, mình biết, nếu mình lấy người khác thì được chiều chuộng, sung sướng tấm thân hơn, nhưng tình yêu thì chỉ có một.
Bạn đừng quá nghĩ đến cái nhà, cái xe, đến các điều kiện sống bình thường hiện tại như ăn uống, chơi bời... Chồng bạn hiện tại chưa muốn hưởng thụ là vì anh sống rất có trách nhiệm, anh muốn tự tay mình làm ra những thứ đó cho bạn hưởng thụ, chứ không phải anh "hưởng thụ" theo vợ như hiện nay. Người chồng như thế là đáng quý lắm, chưa kể anh không bài bạc, rượu chè, trai gái như kẻ khác. Bạn cũng không nên để cha mẹ mình trách anh là người tệ bạc hay thiếu trách nhiệm, làm khổ bạn. Bạn là người đã trưởng thành, mọi chuyện của bạn, hãy tự giải quyết.
Đàn ông, phần lớn đều muốn cưới vợ về để vợ được hạnh phúc, không ai muốn bị vợ hay gia đình nhà vợ chê bai, trách móc. Điều đó khiến họ cảm thấy có lỗi và bị tổn thương đấy bạn ạ.
Vợ chồng sống tâm đắc, tri kỷ với nhau là cái quý nhất, bạn phải hiểu được tâm lý anh rồi nương theo đó mà cư xử, thì mới ăn đời ở kiếp được. Ai cũng có mặt tốt mặt xấu, không ai giống ai, nếu cứ nhìn người ta rồi so với chồng mình thì lúc nào cũng thấy không bằng. Nhưng nếu cứ nhìn những cái anh ấy đã vì mình mà cố gắng vượt qua, sửa đổi, hay là phấn đấu, thì bạn sẽ thấy có niềm tin hơn.
Mấy lời gửi bạn, mong bạn hãy cố gắng thêm một lần nữa. Dù ngoài xã hội ta thành công đến đâu, nhưng lại thất bại trong việc đem đến hạnh phúc cho gia đình mình, thì cũng chẳng có gì đáng tự hào, bạn ạ.