Em 21 tuổi, bạn trai hơn một tuổi, cùng thuê trọ trên thành phố để học tập và làm việc nhưng không ở chung mà mỗi người một nơi trọ. Chúng em biết nhau từ năm ngoái và mới yêu được bốn tháng. Lúc mới yêu nhau, bạn trai kể là chị hàng xóm (trọ cạnh phòng bạn và ở một mình) rủ bạn sang nằm điều hòa vì phòng bạn không có điều hòa và còn cho bạn ít đồ mắm muối nấu ăn. Lúc đó em nhắc là không nên gần gũi quá vì cả hai đều đang có người yêu rồi.
Hè em về quê, tuần trước lên thăm bạn, em thấy chị hàng xóm đó vẫn nhắn tin cho bạn, hỏi có nhà không rồi tiếp tục cho sữa chua, hôm sau lại cho na... Đó là những gì mắt em thấy và đọc được tin nhắn giữa hai người. Còn những ngày em không ở cạnh, không biết họ còn làm gì.
Lần này em gắt hơn nhưng bạn trai nhất định bảo vệ chị kia, kêu là tình làng xóm giúp đỡ nhau. Em đòi chia tay nếu bạn không giữ khoảng cách với chị kia thì bạn không cần níu kéo em. Dù lúc đó em nói dứt khoát nhưng thật sự rất đau lòng. Em đau lòng từ lúc biết sự thân thiết của hai người. Khi bạn trai nhất định bảo vệ quan điểm của mình, em càng thấy đau lòng hơn vì bạn ấy không còn giống người ngày đầu em quen - thấu hiểu, quan tâm, dỗ dành em... Liệu em có sai không? Em nên làm sao để nguôi ngoai đây?
Đào Mai