From: Vo Ngoc Bich
Sent: Monday, January 12, 2009 7:09 PM
Subject: Chị Hà nên tha thứ có điều kiện
Xin chào tất cả các anh chị,
Qua câu chuyện của chị Hà và đọc một số ý kiến, tôi cũng xin có ít nhiều suy nghĩ xin được chia sẻ. Chuyện của chị Hà có lẽ không phải là hiếm trong xã hội ngày nay, tôi chỉ không hoàn toàn đồng tình với rất nhiều đóng góp của mọi người. Đa số các anh chị đều khuyên chị Hà là tha thứ, hy sinh vì các con. Có thể chính vì quan điểm của đại đa số mọi người như vậy mà những câu chuyện như thế này chắc sẽ còn được đăng dài dài.
Biết rằng tình cảm gia đình, nghĩa vợ chồng là rất thiêng liêng, không phải vì một vài trục trặc muốn thôi là thôi ngay được. Tuy nhiên gia đình cần có chuẩn mực của nó thì mới là gia đình đúng nghĩa, không thể nào chỉ do người phụ nữ đơn phương hy sinh, đơn phương xây dựng mà có được.
Hình như đàn ông đều nghĩ rằng phụ nữ hiển nhiên sẽ là người bao dung và rộng lượng, vì gia đình, vì con cái... nên họ mới dễ dàng tùy tiện vượt qua giới hạn đạo đức. Rất nhiều người đàn ông ngoại tình và cũng không ít người trong số đó ngoại tình ngay khi người vợ đang mang thai đứa con trong bụng, họ không có khái niệm hy sinh vì ra đình hay sao? Họ không lo sợ con cái bơ vơ vì gia đình tan vỡ?
Hầu như tất cả phụ nữ đều đã xác định hy sinh một phần sự nghiệp, sức khỏe và nhan sắc ngay khi chuẩn bị lập gia đình. Bởi vì phụ nữ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình khi phải sinh đẻ và nuôi dạy con cái đến lúc trưởng thành, chăm sóc cha mẹ chồng khi già yếu bệnh tật. Vậy có quá đáng không khi đòi hỏi chị em phải hy sinh cả việc để cho chồng mình chia sẻ với người phụ nữ khác, thậm chí chia sẻ cả với gái bán hoa, cave...
Chuyện ngoại tình ngày càng nhan nhản, trong gia đình thì sống giả tạo với nhau để con cái không thiệt thòi vì thiếu cha thiếu mẹ. Trẻ con rồi cũng đến lúc sẽ nhận thức được bản chất cuộc sống của gia đình, chúng sẽ phát triển ra sao nếu biết bố mẹ ngoại tình, lừa dối hoặc chịu đựng lẫn nhau? Hoặc là chúng sẽ đau khổ mất niềm tin vào chính cha mẹ ruột thịt, hoặc là chấp nhận và sẽ cũng hành xử như vậy sau này.
Các ông chồng ngày càng ích kỷ, chỉ nghĩ đến thỏa mãn bản thân, bị phát hiện rồi thì tỏ ra ân hận, có ý nghĩa gì không khi đã đẩy gia đình đến bờ vực rồi lại ăn năn níu kéo. Trước khi ngoại tình, đàn ông không lường trước được hậu quả hay sao? Họ biết chứ, nhưng họ không sợ bởi vì biết là đại bộ phận các bà vợ sẽ chịu đựng và cho qua, cái giá họ phải trả không quá đắt nên họ đâu cần gìn giữ.
Phụ nữ tuy có thể tha thứ, nhưng liệu có quên được những chuyện như vậy và có thấy hạnh phúc với người chồng sau những chuyện đã xảy ra? Có thực sự cần thiết đến sự hy sinh như thế không? Xã hội rồi sẽ ra sao nếu cứ giữ quan điểm sống như vậy? Ngay cả phụ nữ cũng khuyên chị em cần phải tha thứ và bao dung, thế thì ai sẽ đấu tranh để bảo vệ giá trị gia đình và loại bỏ dần những cái xấu.
Vẫn biết những lời viết này có thể sẽ được xem như lý thuyết suông và khó lòng thuyết phục mọi người, nhưng không lẽ chị em định sẽ dung túng, chịu đựng đến bao giờ? Có nhất thiết phải có đủ cả bố mẹ, dù chỉ là hình thức, thì con cái chúng ta mới có hạnh phúc không? Người cha mang hạnh phúc của con cái mình ra đánh cược vào các thú vui cá nhân tầm thường thì có để con cái tôn trọng và dựa vào được không? Các ông chồng hãy tự vấn lương tâm của mình đi rồi hãy xin vợ tha thứ!
Khi viết lên tâm sự của mình, chị Hà dường như cũng đang tạm thời tha thứ cho chồng, nhưng trong lòng thì không thể cảm thấy yên ổn và thanh thản được. Điều chị Hà cần là lấy lại niềm tin đối với người chồng trong tương lai chứ quá khứ thì không thể thay đổi được nữa rồi. Chồng chị Hà có lẽ không xấu, nhưng lại có vẻ hơi mềm yếu và đa cảm. Người như vậy thường không gây hại cho xã hội, nhưng lại dễ gây đau khổ cho người thân vì sự nhùng nhằng không dứt khoát của mình.
Tôi không khuyên chị có ly hôn hay không, thực lòng tôi cũng muốn chị có thể tha thứ cho chồng, nhưng nhất định cần có điều kiện chị ạ. Điều kiện đầu tiên là chị còn muốn sống với anh ấy và chị hiểu được mình có thể lại tin được chồng và chồng chị vẫn sẽ là chỗ dựa, là tấm gương cho con cái sau này (ngoại trừ việc anh đã ngoại tình lần này).
Thứ hai chị phải biết chắc chắn rằng chồng chị đã chấm dứt hoàn toàn quan hệ với những người phụ nữ đó và không có ràng buộc gì với cô ta. Chồng chị còn thực sự yêu thương chị và các con và anh ấy cảm thấy cần có gia đình, sự việc đã qua chỉ là một lầm lỡ nhất thời. Nói chung là mọi việc phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, thái độ và cách ứng xử của chồng chị trước mắt và sau này chị ạ.
Nếu cảm thấy được sự chân thành của anh ấy và còn yêu chồng thì chị hãy bỏ qua một lần chị ạ. Tuy nhiên, anh chị nên có một buổi tâm sự thật thấu đáo và rõ ràng, chị cần cho anh hiểu là chị đã đau khổ như thế nào và chị sẽ không bao giờ chấp nhận thêm một lần như thế. Chị hãy xác định với bản thân và với anh ấy cách giải quyết dứt khoát nếu như có lần sau như vậy.
Sau khi 2 vợ chồng chị nói chuyện nghiêm túc với nhau, tôi tin chắc chị sẽ giải tỏa được rất nhiều. Chị sẽ bớt đi sự dằn vặt và sẽ lấy lại rất nhiều lòng tin trong quan hệ vợ chồng. Có như vậy chị mới bình tâm mà chuẩn bị cho cuộc vượt cạn sắp tới. Nếu chị đã tha thứ rồi thì hãy cố gắng đừng nhắc đến chuyện cũ nữa chị ạ, hãy để nó thực sự lùi vào quá khứ. Hãy chỉ nghĩ đến chồng con chị với những gì tốt đẹp đã qua và tương lai sắp tới. Đó cũng là tạo điều kiện cho chồng chị bớt dằn vặt và quên hẳn được những lỗi lầm đã qua.
Chúc chị và gia đình sớm vượt qua cơn sóng gió và chuẩn bị vượt cạn mẹ tròn con vuông.