From: Hoài Thương
Sent: Tuesday, April 01, 2008 2:38 PM
Subject: Gui toa soan: Chi Ha nen nghi cac co gai cung chi la nan nhan!
Kính gửi tòa soạn,
Đây là lần đầu tiên em viết nên những suy nghĩ của mình gửi đến tòa soạn (mục Tm sự)... mặc dù em là một độc giả rất thích đọc những bài tâm sự của báo này. Hôm nay cũng như thường lệ, làm xong mọi việc cần thiết thì ngồi ngay vào computer. Việc đầu tiên của em là đọc những bài tâm sự của các anh chị mà báo đã đăng. Em đã đọc bài của chị Ngọc Hà và em có ý kiến như thế này.
Trong cuộc sống đời thường của mỗi con người chúng ta tưởng rằng rất bình dị, nhưng đằng sau cái bình dị đó là cả một sự phức tạp không ai có thể ngờ được. Em cũng là con gái, đọc bài báo của chị xong em cảm thấy rất tội cho nhưng cô gái đã và đang yêu chồng chị Hà. Có bao giờ chị Hà nghĩ đến những cô gái kia cũng đang là nạn nhân mà anh chồng của chị chỉ muốn thỏa mãn sự "trăng hoa" của mình.
Là con gái với nhau rất dễ có sự đồng cảm và chia sẻ mà chỉ có những người phụ nữ cao thượng mới có thể làm. Em cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhân tiện đây em kể chuyện của em cho các anh chi tham khảo và cho em lời khuyên nhé.
Em cũng từng có vài mối tình, nhưng khi gặp anh em mới hiểu được tình yêu là thế nào. Tụi em yêu nhau rất nhanh ngay cả khi em chưa hiểu được gia đình anh (em là một cô gái rất khó yêu). Mặc dù anh ấy không đẹp, chẳng giàu sang như những người đàn ông khác đã từng theo đuổi em. Em chỉ biết một điều khi ở bên anh em rất vui và rất thoải mái. Bên anh, em như một cô bé mới lớn mặc dù năm nay em đã 35 tuổi.
Với em trong tình yêu mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chính vì điều nay mà em đã yêu anh không hề toan tính. Chúng em quen nhau, trong thời gian yêu nhau mỗi khi em thức dậy là với tay lấy liền cái điện thoại di động vì biết rằng trong đó thế nào cũng có tin nhắn của anh với nội dung "Em yêu dậy chưa, hay còn đang ôm gối vậy. Dậy đi nào, dậy rồi nhớ ăn sáng em nhé. Anh đi làm đây. Hôn em...".
Và mỗi ngày có một tin nhắn với nội dung khác nhau, chung quy lại thì tin nhắn nào cũng nồng nàn cả. Và cứ như thế em đã yêu anh. Anh luôn ở bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần... Trừ những khi anh đi công tác.
Nhưng đến một ngày có một người nói cho em biết rằng anh đã có vợ. Thật lòng mà nói khi nghe tin này em như bị sét đánh ngang tai và hy vọng điều này không phải là sự thật, vì anh yêu em như thế cơ mà. Anh thường nói với em "Nếu anh không lấy được em vì một lý do nào đó sau này anh có lấy người khác làm vợ thì tên em sẽ là tên đứa con đầu lòng của anh". Các anh chị nghe có ngọt ngào không? Có đáng yêu không?
Sau đó em đem chuyện anh đã có vợ hỏi thẳng, nhưng anh vẫn một mực nói là chuyện đó không có thật. Rằng anh vẫn còn độc thân và anh có hàng ngàn hàng vạn lý do khác để bao biện cho bản thân mình. Và bây giờ em mới hiểu những chuyến đi công tác xa của anh chỉ là một cái cớ. Mỗi lần em gọi điện thoại cho anh không được em tưởng rằng anh ở ngoài vòng phủ sóng.
Cho đến bây giờ em mới biết anh có đến tám cái sim điện thoại khác nhau. Em đã quyết định chia tay anh. Em biết rằng em rất khó quên anh, nhưng em không thể trở thành một người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người phụ nữ khác. Lúc đầu mới quen anh, khi ở bên anh em thường nói với anh: "Em ghét nhất trong tình yêu mà nói dối". Và anh cũng đồng tình với em. Anh nói anh cũng có chung quan điểm với em, vậy mà...
Chuyện của em thế đấy. Em cũng là nạn nhân. Nếu đứng về phía các chị, được các anh cưới hỏi đoàng hoàng là một người vợ được pháp luật công nhận mà so với tụi em thì ai đáng thương hơn ai. Con gái tụi em yêu chồng của các chị hỏi kết cục lại tụi em được gì? Các chị tưởng tụi em hạnh phúc lắm sao? Không phải thế đâu. Như bản thân em bây giờ đang có một cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng. Cảm giác đó khó chịu lắm các chị có biết được không? Nếu các chị cũng bị lừa dối như tụi em thì các chị nghĩ gì và làm gì?
Bởi vậy đừng vội lên án các cô gái yêu chồng của các chị mà hãy lên án các anh chồng của các chị mới đúng. Chồng các chị là những người đàn ông lừa gạt người khác và tự hủy hoại hạnh phúc gia đình của chính bản thân họ. Những hành động thiếu suy nghĩ của họ đã kéo theo các chị la nạn nhân và tụi em cũng là nạn nhân. Qua chuyện mục này em hy vọng các anh đã có vợ hãy vì vợ vì con và vì chính bản thân mình, gia đình mình mà có cái nhìn đúng đắn hơn trong mọi quan hệ để cuộc sống được tốt đẹp hơn...