From: Mao Thi Thuy
Sent: Wednesday, April 23, 2008 1:47 PM
Subject: Thân gui Mai - Tôi dang dang giua ngã ba duong.
Mai à,
Tôi là một độc giả không thường xuyên đọc chuyên mục tâm sự của VnExpress, nhưng hôm nay vô tình tôi đọc được những dòng tâm sự này của bạn (hãy cho tôi xưng hô với Mai như vậy nhé vì chúng mình cùng tuổi mà).
Mai biết không hoàn cảnh của Mai giống hoàn cảnh của chị gái tôi. Cách đây hơn một năm chị tôi cũng ở trong tâm trạng như Mai bây giờ, đau khổ, tuyệt vọng và lo lắng cho con cái nhiều lắm, nửa muốn quên đi người chồng bội bạc nửa muốn tồn tại cuộc sống gia đình đã mất đi niềm tin với người chồng để cho con đỡ khổ... Nhưng rồi nhận được sự động viên và chia sẻ của bố mẹ và chị em mình, bạn bè thân nữa chị đã đi đến quyết định chia tay với người chồng bội bạc kia. Và đến giờ cuộc sống của chị mình đã ổn và các cháu cũng rất hiểu nỗi đau trong lòng mẹ chúng nên rất ngoan và thương yêu mẹ hơn.
Khi biết được sự thật đau lòng đó chị tôi tưởng chừng không sống nổi. Mình từng khuyên chị ấy nếu chấp nhận có một người chồng sẽ đi về giữa hai bà vợ và phải có trách nhiệm với những đứa con của hai bà vợ đó thì chị hãy chấp nhận anh ấy là chồng chị. Và ngược lại trong lòng chị đã hết niềm tin với chồng và không thể chấp nhận cảnh "chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai" thì chị nên ly hôn.
Bởi vì nếu chồng chị với người đàn bà kia chỉ là chuyện qua đường thì quá dễ để quên và dễ xử lý, nhưng đằng này họ đã có con với nhau thì kiểu gì chồng chị cũng phải có trách nhiệm với đứa bé đó, mà nếu như anh ta bỏ rơi đứa bé đó thì rõ ràng anh ta không phải là con người nữa. Vẫn biết là khi bố mẹ ly hôn con cái sẽ là người thiệt thòi nhiều lắm, nhưng rồi chúng sẽ hiểu cho chị.
Mai ơi, giờ mình cũng muốn khuyên bạn như vậy. Vẫn biết rằng bạn đang ở trong tình trạng rất đau khổ và không có lối thoát, hãy biết lo lắng chăm sóc sức khỏe cho mình, can đảm lên và là chỗ dựa vững chắc cho cô con gái nhỏ của mình.
Chúc bạn sớm tìm ra lối thoát.