Từ: Dung Pham Thi Hanh
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2012 4:07 CH
Bạn Hoa Lan thân mến,
Cuộc sống này vốn dĩ là rất khổ từ khi con người mới sinh ra, lớn lên, đau bệnh, già và chết. Từ lúc sinh ra đến lúc chết, con người không lúc nào là không khổ dù đó là người giàu hay nghèo khổ, đều không thoát khỏi được sự khổ đau của cuộc đời. Thương yêu nhau mà không gặp được nhau cũng khổ, ghét nhau mà gặp mặt nhau cũng khổ (Lời của Đức Phật dạy).
Vậy, đã biết cuộc đời này quá nhiều đau khổ như thế thì chúng ta nên làm gì để thoát khỏi khổ hay cho hành xử như thế nào để tâm hồn mình thật sự an lạc trong những sự việc buồn khổ xảy ra với mình? Trong trường hợp của chị gái bạn Hoa Lan, mình nghĩ đó là một bài học quý giá nhất trong cuộc đời. Thay vì ghi âm và muốn làm bằng chứng để vạch mặt tên Sở Khanh kia để thỏa mãn sự tức giận vì bị lường gạt thì chị của Hoa Lan nên thay đổi suy nghĩ tích cực một chút nhé.
Thay vì căm thù tên Sở Khanh kia thì mình hãy cảm ơn hắn vì nhờ có hắn mà mình học được sự tha thứ, bao dung hơn (tha thứ ở đây không có nghĩa là cho hắn quay lại, mà tha thứ cho hắn để thấy mình thanh thản hơn). Thay vì tìm cách để vạch mặt hắn thì mình hãy chấm dứt mọi hành động (theo dõi, ghi âm, trả thù….). Bất kỳ sự việc gì xảy ra, nếu một phía ngừng tranh cãi thì cuộc chiến sẽ kết thúc sớm, còn nếu cả hai phía cứ đối đầu nhau thì bao giờ câu chuyện mới kết thúc hả Hoa Lan?
Hãy khuyên chị của Hoa Lan đừng làm gì thêm nữa. Hãy để cho tâm mình thật tĩnh lặng, để nhìn rõ sự việc và tìm cho mình một cách ứng xử sao cho tâm hồn thật an lạc, nhẹ nhàng. Đừng mang hận thù, tức giận hay tìm cách trả thù, như thế chính mình sẽ nhận lấy cuộc sống đau khổ chứ không phải người gây đau khổ cho mình bạn ạ.
Mong chị của Hoa Lan sẽ tìm cách ứng xử tốt nhất và thân tâm thật an lạc.
Chúc bạn và gia đình có những ngày an lành.
Hạnh Dung