Từ: Trang
Đã gửi: 28 Tháng Tám 2011 3:22 CH
Các chị em à!
Các chị đừng tốn thời gian phân bua về sự trinh tiết của phụ nữ nữa, vì khi các chị làm vậy thì vô tình đã góp phần quan trọng hoá cái màng trinh rồi còn gì. Màng trinh chỉ là một bộ phận trên cơ thể của người phụ nữ thôi, có người có nhưng có người không có. Người có màng trinh dày khó bị rách, người có màng trinh mỏng manh dễ bị rách do tai nạn.
Đây là những kiến thức phổ thông cơ bản về sinh học. Người đàn ông nào khi quan hệ với bạn gái không thấy ra máu mà đã vội cho rằng cô ấy mất trinh thì phải xem lại kiến thức người đó. Các bạn không muốn có một người yêu mà trình độ chỉ dưới mức phổ cập đấy chứ.
Xét về mặt khác, các bạn gái không còn trinh vì từng có quan hệ tình dục thì sao? Chẳng sao cả, vì nếu một người đàn ông thật sự yêu bạn thì anh ấy yêu chính bản thân con người bạn, yêu vẻ đẹp tâm hồn bạn chứ không phải yêu màng trinh của bạn. Nếu một người đàn ông chỉ lấy bạn khi bạn còn trinh thì thật ra anh ta chỉ muốn thoả mãn tính ích kỷ, gia trưởng mà thôi. Chẳng có gì đảm bảo rằng sau khi lấy được sự trong trắng của bạn rồi thì anh ta sẽ đối xử tốt với bạn cả.
Tại sao họ lại tự cho mình cái quyền được chọn người phụ nữ còn trinh làm vợ trong khi chính mình từng quan hệ với biết bao người con gái khác nhỉ? Đàn ông có nhu cầu sinh lý thì phụ nữ chúng ta cũng vậy, đó là một điều hoàn toàn bình thường. Tại sao đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lý một cách bình thường mà phụ nữ khi làm điều đó lại bị chính người từng quan hệ với mình lên án?
Đàn ông muốn chọn người phụ nữ còn trinh làm vợ thì phụ nữ chúng ta cũng luôn muốn mình là người đầu tiên của anh ấy, vì chúng ta đâu biết được người đàn ông có nhiều kinh nghiệm giường chiếu có mang trong người bệnh tật gì trong quá trình anh ta "tích luỹ kinh nghiệm" hay không?
Đây là một vài điểm sơ lược tôi nêu ra để chứng minh cho sự đòi hỏi vô lý của đàn ông, hay nói thẳng ra thì đó là sự hủ lậu, phong kiến còn sót lại trong tư tuởng của một số người đàn ông trong thế kỷ không còn chế độ phong kiến này.
Các chị em cũng đừng vì một số ý kiến mang đậm bản chất phong kiến lạc hậu này mà tự dằn vặt bản thân nếu không còn màng trinh nữa. Hãy nhìn vào mặt khác của vấn đề khi người yêu bạn phát hiện ra bạn không còn trinh. Nếu anh ta coi thường bạn, hắt hủi bạn chỉ vì bạn không còn trinh thì đừng tiếc nuối, hãy mau tránh xa khỏi loại đàn ông kém hiểu biết và gia trưởng này.
Bạn cũng nên thấy may mắn vì mình đã phát hiện ra con người thật của anh ta trước khi mọi chuyện đã lún vào quá sâu. Hoặc giả anh ta không tỏ thái độ ngay lúc đó, nhưng sau này anh ta lại đem chuyện đó ra để dày vò bạn, thì người đàn ông kiểu thế này cũng chẳng khác gì so với kiểu đàn ông trước đâu.
Bạn đừng tự đổ lỗi cho những gì không phải lỗi của bạn nữa mà hãy thoát khỏi địa ngục đó càng nhanh càng tốt. Chế độ phong kiến bị xoá bỏ vì nó lạc hậu và phải được thay thế bằng xã hội mới văn minh hơn và tiên tiến hơn. Vậy thì tại sao trong một xã hội văn minh của thế kỉ 21 chúng ta lại chấp nhận cho sự tồn tại của những tư tưởng lạc hậu, gia trưởng từ thời phong kiến để lại.
Và cũng đừng mang tên đất nước Việt Nam chúng ta ra để làm nơi dung túng cho những tư tưởng phong kiến đó. Con người Việt Nam nhân hậu, bác ái chứ không phải những kẻ đầu óc hẹp hòi sẵn sàng chà đạp lên người phụ nữ khi phát hiện cô ấy không còn trinh.
Phụ nữ Việt Nam dịu dàng, thuỷ chung, điều đó không có nghĩa là cô ấy phải yêu duy nhất chỉ một người đàn ông trong cả đời cô ấy và sau khi bị anh ta lấy đi sự trong trắng thì không đủ "tiêu chuẩn" để đến với tình yêu mới. Vì một điều rõ ràng rằng chẳng có luật nào bắt đàn ông phải cưới người con gái bị anh ta lấy đi sự trinh trắng cả.
Chỉ có phụ nữ là thiệt thòi vì sự tham lam và ích kỷ của đàn ông thôi. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà các bạn nữ không được cháy hết mình vì tình yêu? Thật vô lý hết sức, bình đẳng giới ở đâu? Quyền con người ở đâu khi mà người phụ nữ bị đối xử bất công như vậy?
Tóm lại tôi muốn nói với các chị em rằng đừng để cái màng trinh dằn vặt mình nữa. Không ai nhìn cái màng trinh của bạn mà đánh giá được con người bạn đâu nhé. Đừng bận tâm về những điều mà những người mang tư tưởng lạc hậu nói, thay vì đau khổ chuyện màng trinh ngớ ngẩn ấy, bạn hãy vui sống lên đi.
Tin vui cho chị em chúng ta đó là không phải người đàn ông nào cũng đem cái màng trinh ra làm tiêu chuẩn chọn vợ đâu. Anh ta cưới vợ là bạn, là những phẩm chất tốt đẹp bên trong con người bạn thu hút anh ấy, chứ anh ấy không cưới cái màng trinh của bạn.
Vì vậy hãy tự hoàn thiện bản thân mình để trở thành người phụ nữ tự tin, hấp dẫn, hiện đại và đi tìm người đàn ông biết yêu thương bạn, tôn trọng bạn thực sự nhé. Bạn xứng đáng với những ngưòi đàn ông văn minh như vậy. Còn các bạn nữ đang cháy với tình yêu của mình thì đừng quên các biện pháp an toàn nhé.
Xin chúc cho những người phụ nữ may mắn tìm được người đàn ông tuyệt vời của mình rồi thì hãy vun đắp cho hạnh phúc của mình đơm hoa kết trái. Những chị em còn lại sẽ sớm tìm được người đàn ông yêu thương và tôn trọng bạn thực sự nhé.