To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Tuesday, April 13, 2004 1:38 PM
Subject: Chia se voi chi Tam
Tôi đã đọc nhiều lời góp ý dành cho chị Tâm. Thực sự tôi cũng không có ý gì hay hơn dành cho chị, chỉ có đôi điều suy nghĩ muốn được chia sẻ với chị và các bạn đọc khác thôi.
Chị Tâm à, nếu ở địa vị chị thì tôi cũng không thể nói chắc chắn là mình sẽ tha thứ hay không tha thứ. Điều đó phụ thuộc vào tình cảm của tôi với chồng: nếu như tôi vẫn yêu chồng tôi một cách si mê mà không có bất kỳ cảm giác ghê tởm nào với anh ta thì tôi sẽ không đặt vấn đề ly dị. Còn ngược lại nếu tôi yêu chồng, nhưng cũng có cảm giác ghê tởm thì tôi sẽ phá bỏ cái quan hệ vợ chồng đó. Con cái không phải là vấn đề, nếu chúng luôn có tình yêu thương của mẹ (và có thể của ba nữa) và không được dạy lòng hận thù thì chúng sẽ lớn lên hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường thôi. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng lựa chọn thế nào là do mỗi người, có thể lựa chọn này đối với người này là tốt, nhưng lại không tốt với người kia. Người ta đằng nào cũng không thể sống tốt hơn khả năng của mình cho phép được.
Tôi ít nhiều đồng ý với nhiều độc giả đã góp ý trên trang Tâm sự, rằng phụ nữ phải biết trân trọng chính bản thân mình trong tình yêu. Và tôi thấy những lời kêu gọi phụ nữ biết phát huy lòng vị tha của trong nhiều trường hợp là một cách "nối giáo cho giặc". Phụ nữ VN say sưa với các lời khen tặng vị tha nhân hậu, để rồi chấp nhận những bất hạnh không đáng có. Nhiều người đàn ông yên tâm ăn chơi và ngoại tình, với "niềm tin" rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là thường. Họ không kể hậu quả cho các cô gái nhẹ dạ cả tin (mà có thể cô gái 18 tuổi kia là một trường hợp nhẹ dạ chứ không phải là một cô gái bán trinh để tìm đường sang Canada sống sung sướng như có bạn đọc đã viết), và cũng không kể đến thương tổn gây ra cho vợ mình. Nếu như phụ nữ VN đừng có tuyên truyền cho nhau "lòng vị tha", "xấu chàng hổ ai" và "đàn ông năm thê bảy thiếp" mỗi khi rơi vào hoàn cảnh bị chồng phản bội thì chắc hẳn là những ông chồng trăng hoa sẽ ít đường đi lối về hơn.
Chúc chị Tâm sớm vượt qua sóng gió trong lòng.