From: Khanh Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, April 08, 2006 11:17 AM
Subject: TAM SU
Gởi chị Dung!
Tôi cũng như nhiều độc giả đã đọc qua dòng tâm sự của chị, tôi cũng là một người đàn ông và đang có một gia đình hạnh phúc, nên tôi chỉ nói về phía người ‘sếp” của chị như thế này:
Đa số đàn ông đã có gia đình khi muốn gây và lấy cảm tình phụ nữ đều đưa ra nhiều lý do, cụ thể là không hạnh phúc, là vì thế này thế nọ. Nói thẳng ra những người như thế cần phải xem xét lại vì đã là đàn ông phải chịu trách nhiệm những việc mình làm, không nên đổ lỗi tại vì thế cho nên… Hơn nữa sếp của chị mới lập gia đình mà có vẻ buông xuôi thì thử hỏi liệu sau này với chị thì như thế nào? Tôi nghĩ trong cuộc sống ‘nói xấu người ta tức là mình kẻ xấu rồi’.
Tôi muốn nói thêm một điều để chị suy nghĩ và ngay lập tức chấm dứt cuộc tình non nớt này. Văn hóa ứng xử cơ quan (gọi là xã giao) rất khác nhau so với ở nhà, cái tôi ở nhà thể hiện rất rõ ràng, người chồng hay người vợ sẵn sàng nói lên cái mình muốn. Nhưng ở công sở thì không, có chăng cũng là lựa cách lựa lời để nói sao cho đẹp để lấy lòng người.
Với những người có vị trí tốt trong công ty thì lời ăn tiếng nói càng đẹp hơn và ý tứ hơn, những việc rất nhỏ đó chị có xét đến để cho cho việc lớn như hạnh phúc gia đình của cả đời không? Tính cách của chồng chị cũng khác so với hồi mới gặp nhau, hồi còn cùng nhau hẹn hò, đúng không nào?
Tôi thú thực rất lấy làm tiếc và tội nghiệp cho những người như chị, chưa hiểu hết văn hóa đàn ông. Thiết nghĩ và mong muốn chị em cần tỉnh táo và đặc biệt là tuyệt đối không để cánh đàn ông có cơ hội tiếp cận (tình cảm bất chính) dù là nhỏ nhất. Là phụ nữ không sao cản được những nước đi thần tốc và ma mãnh của giới mày râu đâu.
Một lần nữa tôi khuyên chị hãy chấm dứt ngay cuộc tình non nớt về hiểu biết này và bằng cách nào thì qua các lá thư độc giả đã nói cho chi rồi.
Chúc chị vui bên đứa con mới hơn một tuổi và hạnh phúc bên một người chồng hiện thực.