From: "Lan Tay, Op's Team"
To: <Tamsu@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, June 18, 2003 3:26 AM
Subject: Chi Duyen Than...
Chị Duyên thân,
Tôi là một người lao động bình thường, nhưng trước đây tôi từng đảm nhận công tác lãnh đạo cho một công ty TNHH. Lúc ấy tôi đã giúp cho một công ty mới thành lập trong khoảng 2 năm thành công ty làm ăn phát đạt, tiền lợi một năm được tính bằng nhiều tỷ đồng, có tháng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Khi đó, tôi luôn phải thường xuyên vắng nhà (cũng may là lúc ấy tôi còn độc thân) và luôn bận bịu với công việc, kể cả kinh doanh lẫn duy trì các mối quan hệ. Tôi đã được thấy một bức tranh toàn cảnh về các mối quan hệ và những trò tiêu khiển. Và tôi đã cảm nhận được rằng nếu cứ tiếp tục công việc thì mình sẽ phải trở thành một người khác, sẽ không cô gái nào có thể chấp nhận một người chồng như vậy, nếu như một khi sự thật được phơi bày.
Tôi đã tâm sự tất cả những điều này với bà xã tương lai của tôi, và đi đến quyết định không tiếp tục công việc đó nữa mặc dù nó mang lại nhiều tiền của vật chất. Thói quen kinh doanh của các doanh nhân Việt Nam mình là phải thường xuyên giữ quan hệ làm ăn. Trong đó, có cả quan hệ kinh doanh chân chính và ngược lại cũng có những đối tác làm ăn có lối sống không lành mạnh. Và một khi đã bước vào thương trường thì luôn phải tính đến hiệu quả kinh doanh mà cụ thể là tiền. Đặc biệt là những ông chủ mới phất lên, vì muốn thành đạt nhanh, dần dần họ đánh mất chính mình lúc nào không hay. Họ luôn nói ra miệng là không muốn được tâng bốc, nhưng thực ra luôn muốn được thấy sự hiện diện của họ phải làm thay đổi những nơi đã đến (giống như các chính khách, nhà tài phiệt nổi tiếng). Ở nhà thì chỉ có vợ con và người thân, những người này chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc, lo lắng cho sự nghiệp kinh doanh của họ, đưa ra những lời khuyên nhủ mà họ cho rằng mình đã biết từ lâu rồi. Chứ ở nhà không có ai đem đến cho họ sự nịnh bợ giả tạo, những lời khen để họ được thỏa mãn. Vì vậy, họ rất dễ bị thu hút bởi những chốn ăn chơi sa đọa, nơi họ được tâng bốc. Cứ thế họ rơi vào mạng nhện lúc nào không hay.
Chị Duyên thân mến, trong thư tôi thấy quan điểm của chị về việc cặp bồ của chồng có vẻ như còn hơi thoáng "Nếu như anh ấy yêu một người trẻ đẹp hơn tôi thì tôi không nói làm gì đằng này người ấy lại bằng tuổi tôi và kém tôi về mọi mặt". Tôi nghĩ chính vì thấy chị như vậy và cộng với những điều tôi vừa nói ở trên đã vô tình tạo ra cho anh chồng nhiều cơ hội để trở thành một người như bây giờ. Tôi nghĩ chị phải bình tĩnh tiếp cận vấn đề từ từ và khôn khéo khơi lại cho chồng nhớ về điểm xuất phát của hai người. Sau khi đã làm tất cả để dành lại hạnh phúc gia đình, chị cũng đừng ngại cảnh báo với anh ta rằng khi mà anh vẫn thế thì chị sẽ ly dị. Vì không có lý do gì chị phải chịu đựng những điều bất hạnh ấy một mình cả. Suy nghĩ của chị không muốn ly dị vì sợ con phải khổ là sai lầm vì các cháu phải được chăm sóc và dạy dỗ trong một môi trường sống lành mạnh và hạnh phúc. Chúng phải được dạy bảo đâu là đúng, đâu là sai, những điều cần làm và những điều không nên làm.
Trên đây là quan điểm của riêng tôi (người đã từ bỏ những dám dỗ vật chất để trở về một đời sống bình thường, thanh thản), có thể nó sẽ không hợp với những suy nghĩ của chị. Mong chị sớm tìm được thuốc giải cho căn bệnh của ông xã trong thời gian sớm nhất để rồi hai người lại có với nhau những ngày hạnh phúc.
Chào chị.