From: "nguyen thien"
To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, December 16, 2003 8:10 AM
Subject: Thu gui muc Tam su
Chị Dương thân mến,
Đúng là đàn ông thì thích cái mới, thích chinh phục, nhưng tôi chẳng tin là có người đàn ông đi yêu và si mê người phụ nữ khác mà không phải là vợ mình đến nỗi họ mang đánh đổi cả hạnh phúc gia đình của họ. Không tin chị hãy hỏi người yêu của chị xem liệu anh ta có dám ly dị vợ, bỏ con rồi lấy chị không.
Tôi hiểu, cái cảm giác được đàn ông ngưỡng mộ và chiều chuộng là điều mà bất kể người đàn bà nào cũng thích. Nhưng cũng phải biết thêm rằng đàn ông chẳng thể duy trì kiểu đó được mãi khi họ đã có người đàn bà của họ. Nói cách khác khi bạn là người tình thì họ đối với bạn thế thôi. Vả lại hai người cứ lén lút thậm thụt cái kiểu ăn vụng thế thì lúc nào chả thích, cứ thử cùng nhau gánh vác cuộc sống cơm áo gạo tiền, đôi bên nội ngoại xem sao?
Suy cho cùng thì chỉ người chồng (vợ) mình chính thức được luật pháp và cộng đồng thừa nhận mới là người chia sẻ buồn vui, sướng khổ trong suốt cuộc đời đầy thăng trầm. Tất nhiên, ở với nhau lâu thì cũng bớt đi cái phần lãng mạn, bớt “tình” đi, nhưng bù lại là hiểu và thương nhau, có trách nhiệm với nhau hơn, “nghĩa” hơn. Chị và người yêu chị đang còn trong giai đoạn “hám của lạ” nên thấy say nhau là đương nhiên thôi. Chắc chị quên chứ tôi đoán không nhầm thì chị và chồng chị cũng đã có một thời như thế, chẳng qua là “cũ” rồi nên thấy chán thôi.
Tôi là thằng đàn ông, ra đường thấy các cô xinh đẹp và duyên dáng thì cũng thấy thích lắm, nhưng nghĩ lại ở nhà thì họ cũng như vợ mình thôi, mà chắc gì đã được như vợ mình, thế là quên khẩn trương, không lôi thôi cho mệt. Tôi nghĩ chị hơi có phần coi thường tình cảm của chồng. Chị chỉ lo làm cho người yêu của chị đau đớn mà chẳng hề nghĩ đến việc chồng chị cảm thấy thế nào. Tôi thấy tội nghiệp cho chồng chị quá. Có người vợ như chị là anh ta vô phúc rồi.
Chị hỏi ý kiến mọi người nhưng tôi nghĩ chị đã có ý kiến của chị rồi. Chúc chị suy nghĩ cho chín trước khi quyết định.
Thien