From: Pham Khanh
Sent: Wednesday, February 03, 2010 2:09 PM
Bạn Minh thân mến!
Tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Nhà bạn chỉ có hai anh em, bố mất sớm mẹ bạn tần tảo nuôi anh em bạn lớn lên. Tình cảm của bạn đều dành cho mẹ nên bây giờ có sự việc xảy bạn cảm thấy bất ngờ.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa nên việc xảy ra trong gia đình nhà bạn là chuyện không mới nhưng phải xem xét lại mối quan hệ hàng ngày của hai người phụ nữ, chứ không thể đổ tội cho người này hay người kia được. Tôi nói như vậy không có ý là bảo mẹ bạn hay chị dâu bạn là sai.
Tôi cũng là một nàng dâu và cũng có những mâu thuẫn nhỏ với mẹ chồng, tôi thiết nghĩ cái đĩa cái bát nhiều lúc còn xô nhau nữa là mối quan hệ con người, nhưng điều cấm kỵ đối với con cái là không được hỗn láo với bố mẹ.
Chị dâu của bạn và mẹ bạn chỉ nhều lúc chưa hiểu nhau thôi, nếu như anh trai bạn ở nhà thì chị dâu bạn có chỗ để tâm sự và nói ra những điều không hợp nhau, không hiểu nhau giữa mẹ chồng và chị dâu. Anh trai bạn lại đi làm xa nhà, chỉ có hai người nên những bất đồng quan điểm đó không được giải quyết, nó được tích tụ lâu ngày thành ra chị bạn phải viết nhật ký.
Bạn là người ngoài cuộc bạn phải là người sáng suốt hơn chị dâu và mẹ bạn (vì anh trai bạn không biết chuyện). Bạn phải hàn gắn và nói chuyện với chị dâu để chị hiểu nỗi lòng của mẹ bạn. Bạn cũng phải nói chuyện với mẹ để mẹ hiểu chị dâu vì chị ấy xa chồng có nhiều cái buồn và dễ bị xúc động và tổn thương. Về phía bạn mới đọc được nhật ký của chị bạn, bạn đã coi thường chị. Thế là không được, bạn chính là người hàn gắn tình cảm giữa hai người.
Tôi chúc cho gia đình bạn luôn hạnh phúc.
Thân!
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).