From: hongnhung
Sent: Thursday, February 11, 2010 1:18 PM
Gửi Minh,
Chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa mà bạn. Bạn trách chị dâu vì cho rằng chị đã không công bằng với mẹ bạn, nhưng đứng ở khía cạnh khách quan, là người ngoài cuộc thì tôi thiết nghĩ bạn không nên vội vàng quy kết chị dâu như vậy.
Vì thứ nhất, chị bạn không phải đi kể lung tung cho mọi người về chuyện gia đình, về việc chị dâu cho rằng bà mẹ chồng không quan tâm đến mình mà đấy là những dòng nhật ký riêng tư.
Thứ hai, bạn ở xa, không thường xuyên sống cùng với mẹ và chị dâu, do đó có thể tính cách mọi người bạn hiểu nhưng cuộc sống, va cham giữa 2 người chưa chắc bạn đã rành. Do đó nếu chỉ nghe một phía mẹ bạn e rằng không thật công bằng với chị dâu (tôi nói thế không phải ý là mẹ bạn không trung thực đâu nhé). Bởi mỗi người đều có những lý do riêng để không hài lòng về đối phương và đều là những lý do chính đáng hết.
Có thể chị bạn có những cái không làm mẹ hài lòng, chưa thật quan tâm đến mẹ bạn, nhưng biết đâu trong xử sự hàng ngày mẹ bạn cũng có những cái làm mếch lòng con dâu?
Ngay như tôi, một người luôn thừa nhận là có mẹ chồng tốt, rất quan tâm đến con dâu mà cũng còn không tránh khỏi những khi thấy ấm ức, tủi thân.
Chỉ đơn giản một việc rất nhỏ nhỏ cũng làm cho mình thấy tủi. Con trai đang tuổi nghịch ngợm nên hiếu động. Buổi tối sau khi ăn cơm cả nhà nằm trên phòng chơi với nhau thì cháu rất hay ngồi lên bụng bố hoặc mẹ chơi trò cưỡi ngựa. Thế nhưng cứ hễ có mặt bà ở đấy là nếu bé ngồi trên bụng bố thế nào cũng bị bà mắng rồi đuổi xuống vì bà bảo bố vừa ăn no, đau bụng. Thế nhưng nếu là mẹ thì bà để kệ, lại còn hùa vào nói là thằng này nghịch ghê rồi cười ầm ĩ.
Đấy là mổ ví dụ nhỏ nhỏ để thấy rằng không phải bao giờ mọi việc cũng như người ta nói. Các bà mẹ chồng lúc nào cũng nói coi con dâu như con gái. Thế nhưng có sống cùng mới thấy khó được như thế.
Còn nhiều những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình khiến hai bên không hài lòng về nhau. Tuy nhiên tôi may mắn là người dám nói ra suy nghĩ của mình và mẹ chồng cũng là người biết lắng nghe nên cho đến hiện tai mối quan hệ của 2 bên đều vẫn rất tốt đẹp. Bà vẫn quan tâm (dù có thể không được bằng tình cảm bà dành cho con trai bà) và chia sẻ với tôi.
Vì vậy tôi hy vọng bạn nên có cái nhìn thông cảm với chị dâu hơn, nếu có điều kiện thử tâm sự với chị xem chị vướng mắc gì với mẹ chồng? Như thế tốt hơn là mang cảm giác ghét bỏ, khó chịu với chị. Và cũng nên làm công tác tư tưởng với mẹ để tránh cho bà ghét bỏ con dâu.
Chúc bạn sớm mang đến không khí hòa thuận, thoải mái trong gia đình bạn.
Thân ái.