From: mai thao
Sent: Friday, February 05, 2010 9:07 AM
Tôi vẫn thường xem mục tâm sự nhưng không có thời gian để chia sẻ với mọi người, hôm nay đọc bài của Minh, thấy giống trường hợp tôi đang gặp, tôi cũng xin chia sẻ chút ít.
Tôi cũng là một người mẹ vừa sinh con như chị dâu bạn, và tôi cũng có thói quen viết nhật ký.
Điều trước tiên, bạn có nghĩ là mình đúng khi đọc trộm nhật ký của người khác, dẫu chỉ là tình cờ nhìn thấy? Theo tôi nghĩ đó là thế giới riêng tư của mỗi người, thậm chí cha mẹ còn không nên đọc trộm nhật ký của con, huống gì là em chồng.
Và nữa, mẹ của bạn cũng “tình cờ” đọc được những nội dung đó từ quyển nhật ký bạn cầm trên tay? Hay cả hai mẹ con bạn đều mừng như bắt được vàng khi phát hiện quyển nhật ký và cùng “khám phá”. Chi tiết này rất nhỏ nhưng tôi phải phân tích kỹ để bạn thấy là gia đình bạn không tôn trọng tự do riêng tư của chị dâu.
Cùng một sự việc nhưng bạn và mẹ nhìn theo hướng khác, còn chị dâu bạn là một con người nên cũng có thể có những suy nghĩ khác. Nếu tôi là chị dâu bạn, tôi sẽ thấy việc bị đọc trộm nhật ký là một sự xúc phạm.
Điều thứ hai, nếu thật sự mẹ bạn yêu thương con dâu mà chị ấy hiểu lầm thì bạn nên nhân dịp này để tạo sự gắn kết. Chị dâu bạn đang cực kỳ cô đơn, cảm thấy bị cô lập và buồn tủi nên mới viết nhật ký như vậy. Suy từ tôi mà ra, bởi nếu tôi san sẻ được với chồng, tôi đã không mất thời gian viết nhật ký làm gì trong khi không có thời gian lo cho bản thân ăn uống đầy đủ.
Sở dĩ tôi nếu ở trên vì tôi cũng không cảm nhận được tình cảm của mẹ bạn dành cho chị dâu trong bài viết của bạn. Người mẹ cho con bú thường có nhu cầu ăn uống cao hơn, đa dạng hơn do phải tiết sữa nuôi con và bồi dưỡng sau sinh.
Mẹ bạn là cũng là phụ nữ, lại là giáo viên, liệu có biết điều đó? Làm gì có chuyện hai người lớn lo cho một em bé mà không có thời gian chợ búa, nấu nướng một cách tử tế. Thế thì bạn nói mẹ bạn bận rộn chăm chị dâu là chăm việc gì? Chuyện cũng không lớn nhưng mỗi ngày tích một ít sẽ gây ra suy nghĩ tiêu cực.
Bản thân tôi cũng vậy, khi thấy bữa ăn nào có chồng thì thịt cá, rau, canh đầy đủ; lúc chỉ có mẹ chồng nàng dâu thì độc một miếng bí đỏ luộc; tôi liền trào lên cảm giác buồn tủi. Lâu dần sinh ra phẫn nộ, thấy mình bị xem thường, rồi cũng viết nhật ký.
Có thể bạn bực bội, bất ngờ khi thấy chị dâu bề ngoài vẫn tươi cười mà bên trong có suy nghĩ như vậy, khi nào lập gia đình, bạn sẽ hiểu. Một người phụ nữ biết suy nghĩ, muốn giữ gìn hòa khí trong gia đình thì cư xử như vậy là đúng, không lẽ bạn muốn chị dâu và mẹ bạn nặng nề ra mặt với nhau, cãi cọ nhau?
Riêng tôi nghĩ, ngay cả với chồng, không phải lúc nào người vợ cũng hài lòng, nhưng vẫn vui vẻ để duy trì cuộc sống chung rồi viết nhật ký để tự giải tỏa cũng là chuyện bình thường huống chi là với người khác.
Không nói đến nội dung của nhật ký, mới chừng đó thôi thì bạn có thấy là mỗi cá nhân có một hướng suy nghĩ khác nhau? Thôi thì hãy bình tĩnh, đặt mình vào trường hợp của chị dâu để cảm thông (phụ nữ mới sinh xong hay bị stress do thay đổi nội tiết tố) và làm cầu nối để mẹ và chị hiểu nhau hơn.
Chào