Trong thời gian mang thai, anh chị có nhà riêng nhưng vẫn dọn về sống chung với bố mẹ chồng tôi và vợ chồng tôi để chăm sóc chị, nói là để đổi phong thủy. Nhà chỉ có hai phòng, vợ chồng tôi có em bé nên trước giờ ở một phòng, anh chị dọn về thì bố mẹ chồng ra phòng khách ngủ. Xin nói thêm, anh trai chồng làm việc tự do, nói thẳng ra là thấy nghiệp nên thời gian đa phần ở nhà, chị dâu ở nhà dưỡng thai. Bố mẹ chồng đã lớn tuổi, chi phí trong nhà vợ chồng tôi lo hết trước giờ. Cũng vì điều này nên vợ chồng tôi xúc tiến xây nhà, vừa hoàn thành xong trước tết.
Gia đình tôi ở miền Trung, cũng không phải chỗ thiếu điều kiện y tế, muốn khám ở bệnh viện tư tốt vẫn có thể, tiện đi lại gần. Chị dâu không chịu mà muốn đi bác sĩ ở TP HCM. Mỗi lần thăm khám, chị phải đi tới TP HCM, khoảng 400 km. Nay sắp mổ chủ động, chị lại muốn tránh năm dần mà mổ đúng mùng một tết. Vậy là 28 tết mẹ chồng tôi gần 70 phải vào thành phố để chăm chị. Mẹ ruột chị buôn bán nên tết không đi được. Vợ chồng tôi chạy đôn chạy đáo, lo cúng kính mấy nhà, vừa chăm bố chồng bị bệnh lại vừa chăm con nhỏ, coi như cả nhà không có tết. Mẹ chồng tôi rất hiền, trước đây tôi sinh bà cũng lo nên tôi rất thương và biết ơn bà. Bà lại không dám nói với anh chị, anh trai chồng trước giờ được cưng chiều nên không tôn trọng bố mẹ, dẫn đến chị dâu cũng vậy.
Chúng tôi nói nếu xác định mổ chủ động thì chị nên mổ trước mấy ngày, tết nhất ekip trực chắc chắn không được như ngày thường, mẹ đi chăm rồi ăn uống hàng quán một mình rất bất tiện. Chị dâu không chịu, lấy lý do là hôm đó bác sĩ đang theo dõi chị sẽ trực. Tôi biết con chị là con vàng, thỉnh thoảng chị nói với con gái nhà tôi là: "Anh ra thì bé ra rìa" làm tôi rất bực mình. Chị sinh con mà hành cả nhà như vậy có ích kỷ lắm không? Hay do chúng tôi không hiểu cho chị?
Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc