From: TDCHCM-Tuan,
Sent: Friday, October 19, 2007 1:57 PM
Subject: Sau con mua troi lai sang
Tôi thấy vừa qua, diễn đàn này rất sôi nổi về chuyện của anh Vinh. Tôi cũng có vài ý kiến. Là đàn ông thì không thể trách khỏi chuyện trăng gió, có điều cách hành sự khác nhau thôi. Nhưng nói cho cùng đối với đàn ông thì gia đình chính là chỗ dựa cuối cùng, khi chúng ta thành đạt hoặc còn làm ra được nhiều tiền thì điều này sẽ không thấy rõ. Nhưng khi chúng ta gặp thất bại trong kinh tế hay bị mắc phải căn bệnh thập tử nhất sinh thì lúc đó điều này mới thấy rõ.
Ngoài vợ mình ra thì sẽ không có người tình nào chia sẻ và bỏ tiền ra để nuôi chúng ta, giúp chúng ta vượt qua khó khăn đó đâu? Có một lần tôi bị đau bao tử nằm viện, bênh cạnh tôi có một người có số đào hoa, ông ta có tới 4-5 bà vợ. Nhưng khi ông ta mắc phải căn bệnh gì đó tôi không rõ lắm, đại khái là phải tốn rất nhiều tiền, lúc đó thì chỉ có một người vợ lớn của ông ta đến chăm sóc. Bà ấy phải bán ruộng, bán vườn để chạy chữa, còn những người vợ khác thì biệt tăm, ngay cả đến thăm bệnh còn không có. Từ đó ông ta mới thấm thía được "tình đời", và ông ta cũng nói với mọi người xung quanh một câu "từ nay chỉ có một người vợ mà thôi".
Tôi thấy chuyện của anh Vinh cũng chưa đến nổi phải ly dị vợ đâu. Những hành động của vợ anh thì đáng trách thật, nhưng xét cho cùng thì lỗi đó là do chính anh tạo ra. Vì vậy mà anh cũng nên có lời xin lỗi vợ anh đi, tất cả hãy cho qua hết và hãy xem như một giấc mơ.
Còn về vợ anh Vinh thì cũng là người có lỗi, vì đã tạo nên thương tích cho người ta. Vì vậy chị cũng nên đến xin lỗi và chia sẻ với người ta. Chị nghĩ rằng người đó vì giật chồng chị nên mới bị như vậy là không phải, vì phụ nữ rất nhẹ dạ nên dễ bị dụ dỗ. Người có lỗi là chồng chị chứ không phải cô ấy. Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân thôi, chị cũng là phụ nữ nên điều này chắc chị hiểu hôn tôi.
Nói theo duy tâm của phương Đông mình thì "Duyên nợ vợ chồng là do kiếp trước ăn ở có đức thì mới có được". Do đó, muốn thành vợ thành chồng là một giai đoạn hết sức khó khăn, vậy mà chỉ mắc một lỗi lầm nào đó thì phải chia tay sao?