From: Nguyen Trung An -cuncon
Sent: Tuesday, March 27, 2007 8:49 AM
To: Tamsu@VnExpress.net; Tamsu@VnExpress.net
Subject: Lan phai nen nhin lai minh
Theo như những dòng suy nghĩ của bạn đã viết trên báo thì theo tôi bạn cũng thấy có lỗi với cả 2 bên:
Thứ nhất, bạn trai cũ của bạn thì bạn cảm thấy không còn hợp vì tuổi tác của ông và do ông không phải là chỗ dựa vững chắc lắm cho bạn trong tương lai. Ông ta yêu bạn vì có lẽ bạn còn sức trẻ, bạn cũng có một tương lai sáng hơn bao cô gái khác và một nhược điểm nữa là bạn không dứt khoát với ông ta nên ông cứ "làm phiền" bạn như vậy! Ông ta dựa vào điểm yếu của bạn là đã biết "rất rõ" về bạn.
Thứ hai, bên bạn trai mới của bạn, bạn cảm thấy có lỗi với bạn gái anh ấy và cả anh ấy. Vì theo như những mô tả của bạn trai cũ thì bạn đã "quan hệ" với ông ta. Tôi đặt ra hai giả thuyết nếu như chưa "quan hệ" thì bạn chẳng có gì phải mặc cảm với bạn trai mới của bạn, bởi vì không ai có thể cấm cản người khác trước khi có chồng hay có vợ mà không được quen ai trước đó hết.
Còn nếu mà bạn đã "quan hệ" (tôi nói đây là "quan hệ chăn gối" với nhau rồi) thì chắc chắn bạn sẽ không còn lợi thế với bạn trai mới của bạn nữa. Bởi vì khó ai chấp nhận được người vợ của mình từng "quan hệ", từng ở chung với bạn trai một thời gian (ở nước ngoài). Tôi nói đây không phải là không ủng hộ bạn, nhưng đối với bản thân tôi cũng là một người đàn ông, cũng đang rơi vào tình cảnh như bạn trai mới của bạn, tôi cũng không thể chấp nhận được, trừ khi tôi không biết gì chuyện đó.
Kết thúc câu chuyện này tôi khuyên bạn nên mạnh mẽ hơn nữa và dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm của cả hai bên, cả bạn trai cũ và mới. Đối với bạn trai cũ, nếu bạn không còn yêu thương thì hãy dùng biện pháp mạnh hơn nữa đối với ông ta. Đối với bạn trai mới, nếu như bạn thật sự yêu anh ta thì hãy chứng minh tình cảm của bạn dành cho anh ta là duy nhất, có thể đối diện với cả bạn trai cũ của bạn.
Về phần gia đình anh ấy, bạn phải kiên nhẫn chờ đợi và xem anh ta (bạn trai mới của bạn) có thật sự mạnh mẽ vượt qua mọi "thử thách" để đến với bạn hay không, đó mới quan trọng. Đó mới thật sự tình yêu, còn nếu bạn dễ dàng chấp nhận yêu anh ấy và chỉ biết yêu một cách cuồng nhiệt và không quan tâm đến xung quanh mọi chuyện xảy ra như thế nào, tôi e rằng bạn sẽ vấp một ngã lần nữa! Hy vọng bạn sáng suốt để tìm được giải pháp tốt nhất!
Chúc bạn hạnh phúc.