From: Hung Quoc Truong
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 24, 2006 9:49 AM
Subject: Re:Tôi luôn nghĩ đến cái chết
Bạn Trần Tùng thân mến!
Tâm lý nghĩ đến cái chết của bạn là một tâm lý rất bình thường đối với một người lần đầu tiên tiếp cận đến những khái niệm luân hồi và nhân quả. Tôi cũng từng như vậy. Bây giờ tôi xin nói rõ hơn về vấn đề nhân quả trước: Con người ta phải chịu trách nhiệm trước tất cả những gì mình gây ra dù là đời sống này hay kiếp sau. Những gì mình gây ra gọi là nhân. Tổng hợp tất cả các nhân thì tạo thành nghiệp. Giống như trong kế toán vậy, tài khoản của một công ty có nợ có lãi (nợ và lãi là nhân, nghiệp là tài khoản tổng hợp của chúng).
Đời sống một con người sẽ có nhiều khía cạnh hơn hoạt động của một doanh nghiệp (chỉ là tài sản và tiền). Đời sống con người có nhiều yếu tố như tình cảm (nợ tình trả tình), ơn nghĩa (hàm ơn thì sẽ phải trả ơn)… Tựu trung là trên nguyên tắc công bằng. Nghiệp tạo nên số phận con người. Có người sinh ra trong gia đình hạnh phúc đầy đủ, có người sinh ra làm ăn mày, tật nguyền.
Tôi xin nhắc lại với bạn rằng đã là luân hồi và nhân quả thì dù đời sống này hay đời sống khác thì nghiệp (tài khoản) của bạn vẫn không thay đổi. Bạn có chết đi chăng thì khi đầu thai làm một người khác, cái nghiệp vẫn sẽ tạo nên cho bạn một cuộc sống tương tự bạn đang có. Tất cả những quy luật vừa kể trên là quy luật của vòng luân hồi. Muốn cải thiện cuộc sống mình thì chỉ có cách là sống cho tốt để "trả bớt nợ và tăng lãi". Đơn giản thế thôi bạn ạ!