From: ptnguyet
Sent: Saturday, December 08, 2007 1:42 PM
Subject: Tam su
Chào bạn Dung,
Tôi hiểu được tâm sự của bạn, thật là buồn, cô đơn và... Nhưng quyết định của bạn là đúng. Vì thầy của bạn đã có gia đình rồi và cũng đã có con, dù sao đi nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì nếu như bạn gặp lại thầy. Tôi khuyên bạn nên cố quên thầy đi.
Ở trên đời còn rất nhiều người tốt hơn thầy nữa, nhưng chỉ gì bạn giữ mãi hình bóng của thầy trong tim nên bạn thấy không ai bằng thầy. Tôi nghĩ với một kỹ sư trẻ sắp ra trường tương lai sáng lạn đang chào đón bạn, do đó bạn đừng bi quan. Cố gắng tập trung vào việc học của bạn, cùng đi chơi với bạn bè hay thường xuyên tâm sự cùng gia đình. Khi đó bạn sẽ không cảm thấy cô đơn và sẽ quên được thôi.
Bây giờ bạn có nhớ, có buồn và đau khổ thì cũng không giải quyết được chuyện gì cả, vì thầy của bạn đã có gia đình rồi. Tại vì ngày xưa bạn không nói… Thì thôi rút kinh nghiệm cho lần sau nhé. Cố gắng vào việc học quyết định tương lai của bạn, đừng buồn nữa và cũng đừng nghĩ tới người ấy nữa. Hãy nghĩ tới tương lai phía trước của bạn. Vì nếu bạn cứ buồn thì tôi chỉ sợ bạn mất luôn cả tương lai của mình vào những việc vô bổ, có lỗi với bản thân mình và với gia đình bạn.
Khi đó bạn hối hận thì đã muộn màng. Tôi nghĩ bạn không nên gặp người ấy nữa. Vì khi gặp lại bạn sẽ nhớ lại kỷ niệm không vui, để thời gian nguôi ngoai bạn sẽ quên thôi. Nếu có tình cờ gặp lại thầy thì bạn cứ xem gặp lại thầy cũ hoặc người anh trai mà mình từng thần tượng thôi. Hãy cố gắng lên nhé. Chúc bạn có được sự sáng suốt, sớm quên người ấy của bạn.
TB: Nếu có tâm sự hãy gửi mail cho mình. Mình sẵn sàng chia sẻ cùng bạn.
Nguyệt