From: Nguyen Quang Ha
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 3:06 PM
Subject: Hay doi mat voi su that Trang a!
Tôi rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của Trang. Nhưng Trang ơi, bạn phải cố lên, chỉ có chiến thắng với bản thân mình thì bạn mới sống tốt được. Bạn hãy mạnh dạn nói chuyện với anh ấy, phải thể hiện bạn là người chân thành. Khi đó bạn sẽ cảm thấy nỗi lòng vơi đi rất nhiều, điều đó sẽ giúp cho bạn sống tốt hơn. Nếu anh ấy hiểu và yêu bạn thật lòng thì anh ấy sẽ biết phải làm gì.
Tôi cũng từng rất buồn, rất tuyệt vọng với bản thân mình, bản thân tôi cũng vừa phải vượt qua một đợt suy sụp về tinh thần và tài chính khi việc làm ăn của tôi thất bại. Nhưng điều quan trọng là bạn phải biết thừa nhận cái sai của mình, cố gắng hết mình để sống tốt hơn và tôi nghĩ bạn nên làm nhiều điều thiện, bạn sẽ thấy cuộc đời có ích hơn rất nhiều.
Nếu bạn cứ sống trong sự dằn vặt, sợ hãi, đau khổ thì bạn sẽ không bao giờ tiến bộ hơn được. Bạn sẽ chỉ làm cho anh ấy đau khổ hơn và gia đình của bạn cũng đau khổ hơn mà thôi. Hãy đối mặt với sự thật, cho dù nó là sự thật phũ phàng, nhưng nó sẽ là lối thoát duy nhất cho tâm hồn.