From: yen mai ngo
Sent: Sunday, May 02, 2010 2:12 PM
Bạn thân mến này!
Cùng là con gái với nhau nên mình hiểu được cảm giác của bạn. Theo mình thì bạn nói với ba mẹ báo với công an được không. Chứ ba mẹ bạn dọn nhà đi chỗ khác thì bạn trai của bạn tung hình ảnh của bạn lên mạng thì sao. Bạn trai của bạn đã thay đổi hoàn toàn không còn như xưa nữa. Nếu sau này 2 đứa lấy nhau thì liệu bạn có ngày nào không tránh khỏi những roi đòn hay không?
Mình chỉ biết khuyên bạn là hãy tìm ra cách tống khứ người này ra khỏi cuộc đời bạn và hãy xem đây là bài học của cuộc đời bạn. Mình biết cái đáng quý nhất của người con gái là sự trinh tiết nhưng không vì lẽ đó mà làm ý chí của bạn bị gục ngã. Bạn hãy cố gắng học để sau này ra trường bạn có nghề nghiệp. Bạn còn ba mẹ ở bên cạnh, ba mẹ bạn rất thương bạn đó, họ không ruồng rẫy bạn đâu, bạn hãy tâm sự hết tất cả mọi điều.
Nhiều lúc ba mẹ bạn lớn tiếng vì ba mẹ bạn đang xót thương cho bạn đó. Bạn là con một nên bên nhà gia đình bên đó biết ba mẹ bạn rất thương bạn. Gia đình bên đó nói vậy là không chấp nhận bạn rồi, điều này mình nói thẳng mong bạn đừng buồn. Ai cũng mắc sai lầm nhưng quan trọng nhất mình có khắc phục không tái phạm và vượt qua tất cả hay không. Mình mong bạn cứng rắn như hoa xương rồng giữa sa mạc nắng thiêu chết mọi thứ.
Chúc bạn vượt qua tất cả! Cố lên bạn nha!