From: Vo Danh
Sent: Tuesday, March 10, 2009 2:06 PM
Subject: Chia sẻ cùng anh Tài về chuyện clip sex
Chào bạn Tài và các bạn đang theo dõi chuyên mục này!
Tôi không dám khuyên bạn, tôi chỉ có một số ý kiến cá nhân thôi, đó cũng là kinh nghiệm mà tôi từng trải qua!
Thứ nhất, tôi thấy tại sao bạn không trực tiếp tìm hiểu lý do mà người ấy đã gửi cho bạn với tư cách của hai người đàn ông? Câu chuyện tôi nghĩ không đơn giản như mọi người đã suy đoán đâu. Người đó đã dám gửi clip cho bạn thì người đó cũng đang chấp nhận chờ đón những gì không hay sẽ xảy đến với anh ta, dù bạn đánh, hay báo công an, chưa chắc bạn đã tìm được hạnh phúc, vì đơn giản là anh ta đã chấp nhận đánh đổi!
Với bạn, chuyện cô ta là quá khứ, nhưng với người kia, có chắc là quá khứ không? Tôi nghĩ người đó không điên mà làm chuyện vi phạm pháp luật đâu. Đơn giản là sự căm thù trong lòng người ấy với cô ta, lý do thì chỉ cô ta và người ấy biết, chứ không đơn giản như mọi người nghĩ không yêu nữa là xong, là trở thành quá khứ, và thế là quá khứ rồi, không sống vì nó nữa. Tôi không tin là quá khứ không ảnh hưởng đến cuộc sống đâu!
Còn chuyện cái clip sex, bạn dư sức biết nó được quay lén hay có sự đồng tình của cô gái đó, và như vậy bạn hiểu tư cách của cô bạn gái đó rồi. Hành động gửi clip không thể chấp nhận, nhưng hành động quay clip, với truyền thống Á Đông, cũng không thể chấp nhận. Nó nói lên sự băng hoại trong đạo đức, trừ phi hai người đã trở thành vợ chồng.
Câu chuyện này chỉ có cô ta là người giải quyết được thôi. Tôi nghĩ đàn ông ai cũng có thái độ rộng lượng hết, chỉ cần cô ta hóa giải được lòng thù hận của anh kia là xong hết, anh ta sẽ không làm phiền cô ta nữa. Trong tình yêu, không phải chỉ đàn bà mới là người thiệt thòi đâu, đó chỉ là chuyện ngày xưa thôi.
Cuối cùng, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người. Bạn nếu rộng lượng được đến cuối đời thì mười cái clip sex cũng chẳng là gì với bạn hết. Nhưng tôi tin, cuộc đời không dễ dàng như vậy đâu, vì nếu dễ dàng thì bạn đã không gửi lên diễn đàn này rồi!
Hân hoan đón tiếp bạn qua email navibank152@yahoo.com, tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện của tôi, bạn sẽ có nhiều lựa chọn!
Chúc bạn luôn sáng suốt!