Gia đình tôi ở Vũng Tàu, bố mẹ chồng ở Thanh Hóa. Chồng tôi làm công nhân điện, hay theo làm các dự án nên thường xuyên xa nhà. Thời gian tôi mang thai rồi con còn nhỏ nhưng vẫn tạo điều kiện cho anh làm công nhân dự án ở quê chồng, cũng tiện cho việc chăm sóc bố mẹ già. Gia đình chồng có sáu chị em, trong đó có bốn chị gái và một em trai, các anh chị em đều có gia đình riêng và có cháu trai, cháu gái đầy đủ. Anh chị em đều ở xa quê, chồng em là con trai trưởng.
Trong thời gian tôi bầu bì, chồng đã ngoại tình, tôi đọc được tin nhắn của anh với người đó. Tôi hỏi chồng, anh khẳng định đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Từ năm 2015 đến năm 2018 anh sống và làm việc ở quê; lễ, tết mới về thăm mẹ con tôi. Năm 2018 đến nay, anh chuyển công việc vào Vũng Tàu nhưng năm nào cũng về quê chăm bố mẹ già mấy tháng. Năm 2020, anh về quê chăm bố mẹ ốm, trong thời gian này anh tiếp tục ngoại tình và có con riêng với cô gái ở quê.
Qua tìm hiểu, cô gái này làm công nhân may, đang có chồng và một bé gái. Tôi biết chuyện này tháng 10 năm 2022 qua đoạn tin nhắn giữa anh và chị chồng. Trong tin nhắn, anh gửi hình chụp người phụ nữ và đứa con trai, nói với chị gái đó là con anh, hơn một tuổi. Chị gái chồng nhắn lại: "Thế là mừng rồi, dòng họ mình có người nối dõi và nhân đôi", ý là em trai chồng cũng có cháu trai. Chị gái chồng còn bảo với anh là hãy nói mẹ con người kia lên nhà chồng chơi, đưa con trai về ra mắt dòng họ.
Tối đó tôi nói chuyện với chồng, hỏi trong thời gian mình bầu bí, nuôi con nhỏ, anh đi làm xa nhà có ngoại tình với ai không? Anh bảo mình là người chung thủy, chỉ lo cho gia đình. Khi tôi đưa ra bằng chứng, lúc đó anh mới thừa nhận nhưng vẫn bao biện rằng do bản thân buồn, một lần qua đường với cô đó, không biết cô ta có thai. Anh cho rằng đó chỉ là say nắng, mong tôi tha thứ. Anh nói nếu ly hôn anh cũng không sống chung với cô đó. Tôi hỏi anh giờ giải quyết sao về cô đó và đứa bé. Anh bảo đứa con là ngoài ý muốn, còn hứa cắt đứt mối quan hệ này.
Tôi dùng nick của anh chồng để chát với người đó, cô ấy xin lỗi và mong được tha thứ, hứa sẽ cắt đứt mốt quan hệ này. Cô ấy không muốn bị gia đình biết chuyện rồi sẽ tan vỡ, làm sai thì cô ấy chịu. Ngoài ra, cô ấy sẽ giữ bí mật này đến cuối đời, con của hai người mang họ chồng cô ấy. Cô đó cũng nói không cho chồng tôi và gia đình chồng nhận cháu. Tôi không hiểu thật sự chồng mình và cô ấy muốn gì. Hai người ngoại tình và có con chung trong bảy năm như thế, chẳng nhẽ giờ nói kết thúc là kết thúc thật sao? Có lẽ nào chồng tôi và gia đình chồng chấp nhận con cháu mình mang họ người khác? Nếu hôn nhân riêng của hai người đó không hạnh phúc, sao không ly hôn rồi đến với nhau? Họ tạo ra một mối quan hệ rối ren như thế để làm gì? Họ chỉ nghĩ đến bản thân thôi sao?
Khi tôi biết chuyện chồng ngoại tình, anh còn đổ tại tôi chặn tin nhắn, anh thấy có khoảng cách trong giao tiếp giữa hai vợ chồng, cho rằng vợ thay đổi, có khi có người khác, để ngụy biện cho việc mình làm. Tôi bảo em phải đi làm kiếm tiền, bầu bí rồi sinh con, thời gian đâu ngồi chat với anh thường xuyên, đáng nhẽ anh phải chủ động làm việc gần nhà để dành thời gian phụ vợ chăm con.
Không biết trong mối quan hệ với chồng và gia đình chồng, tôi có sai gì không. Từ lúc cưới đến giờ, tôi thường về quê thăm ông bà nội; lễ tết hay ông bà ốm đau tôi đều hỏi thăm, gửi tiền, quà cáp biếu bố mẹ chồng. Khi tôi tiếp xúc với mọi người bên nhà chồng thấy vẫn bình thường. Trong đợt về quê tháng năm năm 2022, mẹ chồng nói tôi không lo sinh đứa nữa thì chồng đi lấy vợ khác. Ai ngờ, mới bị cảnh cáo tháng năm mà tháng 10 tôi biết sự việc như thế.
Ngày 20 tháng 10 tôi nhắn tin với chị chồng chúc mừng và nói thêm: "Gia đình chị có thêm cháu trai nối dõi, chắc vui lắm hả chị". Lúc đầu chị bảo chị không biết, có gì để chị hỏi lại em trai. Tôi bức xúc, nói rằng mình đã đọc tin nhắn giữa chị và anh. Tôi trách móc, hỏi sao chị vui mừng như thế, con gái tôi cũng là cháu của chị, sao chị lại ủng hộ một việc làm thiếu đạo đức vậy? Từ đó đến giờ, người đó im hơi lặng tiếng, chẳng nói gì với tôi luôn.
Tôi có vài vấn đề băn khoăn:
- Ly hôn rồi nuôi con, tránh xa mối quan hệ phức tạp, rắc rối này.
- Cũng muốn cho chồng một cơ hội hàn gắn để anh chứng minh những gì đã hứa. Nhưng tôi nghĩ chắc chồng khó cắt đứt vì anh vẫn thường xuyên về quê chăm bố mẹ già, họ còn có con trai chung nữa, phải có trách nhiệm với con.
Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc