From: Claroline Mai
Sent: Friday, December 28, 2007 10:10 PM
Subject: Gui toa soan: Thuc ra cai ma nhieu nguoi goi la "cai ngan vang" chi can vai trieu la co.
Thực ra cái mà nhiều người gọi là "cái ngàn vàng" chỉ cần vài triệu là có. Chính xác là 5 triệu vào năm 1999, bây giờ thì tôi không biết là bao nhiêu vì đã lâu không về Việt Nam. Vâng, 5 triệu là cái mà cô bạn thủa thiếu thời của tôi đã trả để có cái màng và vài giọt máu vào đêm tân hôn, còn trước đó thì chơi bời thoải mái theo đúng nghĩa.
Tôi chính là người đã chứng kiến tất cả các cuộc tình của cô bạn đó và giúp chăm sóc cô bạn trong cả hai lần giải quyết hậu quả phá thai. Tôi đã khuyên răn rất nhiều, nhưng cô bạn tôi chẳng bao giờ thay đổi. Phá thai xong lại chơi tiếp vì nghĩ rằng chẳng còn gì để mất nhất là khi bác sĩ nói rằng cô ấy không còn khả năng sinh con.
Đến khi quyết định đã đến lúc cần lấy chồng thi cô ấy đi khám phụ khoa rồi làm phâM 1;u thuật thẩm mỹ. Cô ấy rất biết tính toán. Anh người yêu mà cô ấy lấy làm chồng chỉ thực sự được gần gụi cô ấy trong đêm tân hôn và bằng chứng là có vài giọt máu thật và cũng khá khó khăn trong “lần đầu ấy”.
Còn tôi thì sau này lấy chồng nước ngoài, cũng cố giữ cho đến ngày ấy. Nhưng ôi thôi, tôi chả có giọt máu nào cả. Chỉ đến khi sinh con tôi mới rách cái màng trinh. Vì tin chắc mình trinh trắng nên đêm tân hôn tôi còn làm riêng một cái khăn trắng thêu tên hai đứa và chờ đợi cái sự kiện “cả đời chỉ một lần” ấy. Tôi đã rất thất vọng và không hiểu tại sao. Chồng tôi thì lại bảo anh chẳng bao giờ quan tâm đến cái đó. Chỉ có tôi là cứ lởn vởn với hàng đống câu hỏi.
Năm 2000 tôi cũng đã lên diễn đàn này hỏi “cái màng trinh nó ở đâu” để tôi tìm (xin các bạn đừng cười vì khi đó tôi còn ở Việt Nam và giáo dục giới tính khi đó thì vô cùng mập mờ). Cuối cùng khi đi khám phụ khoa thường niên ở đây tôi mới đánh bạo hỏi bác sĩ̃ thì biết rằng mình còn nguyên mặc dù đã lấy chồng hơn một năm.
Vì vậy tôi nghĩ là các bạn đừng nên lấy cái đó để đánh giá một người con gái. Hãy nhìn cách người con gái đó làm và cách người con gái đó sống. Trinh tiết thực sự không phải thể hiện ở cái màng trinh.