Không biết nên giới thiệu thế nào để tạo được thiện cảm nhất với anh. Em sẽ nói sơ lược vài thông tin cơ bản cho anh trước nhé, còn chi tiết hơn và để mình có thể hiểu nhau nhiều hơn, em cần ở anh một email phản hồi. Lúc đó, em sẽ trao đổi với anh nhiều hơn. Nếu phải duyên đôi lứa, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện mỗi ngày, phải không anh?
Em sinh năm 1985, cao 1,6 m, tính tình vui vẻ, hòa đồng, có chút hài hước, chân thành, nghiêm túc. Vì sinh ra tại vùng thôn quê miền Bắc nên em mang nét đặc trưng của con gái vùng châu thổ sông Hồng, truyền thống pha chút hiện đại. Tầm tuổi này, bạn em đều chồng con đuề huề hết cả rồi, có bạn còn kịp lấy tới chồng hai luôn, vậy mà em vẫn phải lên đây chia sẻ với anh là em còn độc thân, chưa từng lập gia đình.
Mối tình trước đây, em cũng xác định đi đến hôn nhân và ổn định cuộc sống, nhưng có lẽ chữ duyên nợ không ở lại cùng em. Em luôn trân trọng những gì đã diễn ra và cố gắng sống tốt hơn ở hiện tại, dần tập chấp nhận những gì chưa được trọn vẹn với mình.
Về công việc: Em có thể chủ động về thời gian nên sau này có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Em luôn nỗ lực mỗi ngày để sau này có thể đồng hành bên anh, không để đôi vai người mình thương quá nặng, nhưng em vẫn rất thích cảm giác được anh che chở, bảo vệ. Vì dù mạnh mẽ tới đâu, em chỉ là con gái.
Điều em thật sự cần ở anh là: một người bạn đời điềm đạm, chín chắn, trưởng thành trong tính cách, ổn định trong công việc.
Em tin rằng tới độ tuổi này, cả anh và em có đủ trải nghiệm và trưởng thành để biết cân bằng mọi thứ, biết điều gì nên và không nên làm, đủ bản lĩnh để đứng trước sóng gió cuộc sống, cùng em chia sẻ, vun đắp, xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Hai ta cùng biết quan tâm và luôn hướng về gia đình, dù vui, dù buồn, mình có thể cùng nhau tâm sự. Cuộc sống không thể toàn màu hồng, sẽ có gam màu khác đan xen. Những lúc như vậy, em hy vọng chúng ta có thể nắm tay và nói với nhau ba từ "Có anh đây", "Có em đây" khi đối phương ở trạng thái chông chênh, yếu đuối nhất. Không dễ chút nào, phải không anh?
Anh hơn em 6-7 tuổi thôi nhé, nhiều quá em sợ mình không hiểu được anh, sợ không dung hòa được khoảng cách thế hệ. Mong anh cũng sống và làm việc tại TP HCM để thuận tiện cho cả hai.
Trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta cần nhau, hiểu nhau, nhẫn nhịn nhau một chút là mọi thứ ổn cả. Chúng ta chỉ cần cùng phấn đấu mỗi ngày, san sẻ với nhau là hạnh phúc rồi anh nhỉ.
Em chân thành, nghiêm túc trong mục đích gửi thư nên hy vọng gặp được anh - người cùng chí hướng, tử tế, đàng hoàng kiếm tìm hạnh phúc chân thành. Mình cùng quý trọng thời gian và cơ hội của nhau nhé. Cuối cùng em chỉ cần trong anh hội tụ đủ bốn chữ T là được: đó là tử tế, tự tin.
Hy vọng em tâm sự trên đây sẽ có cơ hội gặp được anh - người đi cùng em ở chặng đường tiếp theo của cuộc đời.
Chúc anh và quý độc giả năm mới sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phía trước
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ