"Tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?"
Chào em - người anh đang mong chờ,
Đêm nay là một đêm thật dài, khi ngoài trời mây giông vẫn đánh lên từng hồi, phá tan sự tĩnh mịch và những suy nghĩ ngổn ngang. Anh hiểu được rằng dù ở tuổi nào, tình yêu vẫn là cốt lõi của gia đình, con cái chỉ thực sự hạnh phúc khi bố mẹ hạnh phúc.
Thế nên, anh vẫn luôn tìm kiếm một tình yêu, ở đó không phải là sự gò bó, ràng buộc mà là thấu hiểu với những chân tình cùng nhau. Nhưng giữa cuộc sống hiện tại, khi mọi thứ trôi đi quá nhanh, cứ như chỉ tạm bợ, mỗi ngày lặp đi lặp lại, anh tự hỏi, liệu đây có phải là thứ anh muốn hay không? Có thể cứ đứng yên và chờ đợi nữa không?
Thực tình, anh thấy mình thật may mắn vì có được công việc IT yêu thích, tuổi thơ thật đẹp, những người bạn thân thiết, chỉ là có một mảnh ghép đang để trống, chính là em.
Những tâm tư, chia sẻ này, chỉ mong cô gái của anh sẽ thấu hiểu. Anh không muốn chỉ mở ra trước mắt em những lời tán tỉnh ngọt ngào, những điều tốt đẹp, khiến em mộng tưởng về một người hoàn mỹ. Anh cũng có những góc tối cần em bao dung và bên cạnh để anh tìm được tia sáng đúng đắn.
Nhưng anh tự tin mình đủ mạnh mẽ, chung thủy để khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên. Đã có những lúc cuộc sống nghiệt ngã làm anh mệt mỏi, nhưng được cái trời cho bản tính yêu đời, lạc quan nên ở cạnh anh, em không phải lo lắng về việc mượn rượu giải sầu.
Ở tuổi 35, dù không phải quá trải đời, nhưng cũng không thể nói còn quá non trẻ, bồng bột. Anh biết trân trọng những điều giản dị thường ngày, từng giây phút hạnh phúc đến với mình, dù chỉ là vài giây cũng đủ để bản thân cố gắng và tiếp tục cống hiến.
Vậy nên, nếu mình có bất đồng quan điểm, cự cọ cãi nhau, anh sẽ không tìm ai đúng ai sai, chỉ lựa chọn hạnh phúc. Thay vì quát mắng nhau, anh muốn được ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc và đưa em dạo vòng quanh những con phố để gió tung hê mọi tức tối trong lòng. Khi đó, anh đủ bình tĩnh, em đủ thấu hiểu, chúng mình lại san sẻ với nhau.
Em không cần phải lo lắng về chuyện bếp núc đâu, vì thực tình anh chẳng giỏi là mấy. Chúng mình sẽ cùng làm, học nấu món ăn mỗi ngày, anh nấu cho em, em lại nấu cho anh. Nếu chán quá, mình lại đi ăn hàng, lê la trà sữa, gà rán hay món ăn em yêu thích. Vì riêng khoản ăn uống, anh dễ nuôi thứ hai, không ai là chủ nhật.
Vậy nên, nếu đọc được những dòng này, chính là tín hiệu vũ trụ nhắn đến cho em rằng anh đang ở đây. Thật mong, giữa những chia sẻ đầy ngổn ngang này, em sẽ tìm thấy sự đồng điệu và tìm đến anh để chia sẻ những điều em muốn.
Xin giới thiệu chút về bản thân để em hình dung được hình dáng của anh thế nào nhé. Anh cao 1,64 m, nặng 65 kg, không hút thuốc, sống và làm việc tại Sài Gòn, vẫn độc thân nên mong em cũng vậy. Anh không yêu cầu gì về ngoại hình, học thức của em, chỉ cần chúng ta yêu thương nhau là đủ.
Cảm ơn mọi người dành chút thời gian đọc bài viết của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hưng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam