Khi anh viết những lời này, nhờ VnExpress nhắn gửi đến em một tin vui là mình sắp được gặp nhau rồi nhé. Chỉ cần em lại gần phía anh một chút nữa, như anh đang viết điều này gửi đến em, mình nhất định sẽ gặp nhau.
Năm nay anh bước sang tuổi 34 rồi, từng trải qua tuổi trẻ khó khăn hơn bạn bè cùng trang lứa, nên đến giờ khi công việc đã ổn định, anh nghĩ mình cũng không còn trẻ. Anh chưa có nhà và chưa có gia đình riêng, không phải vì chỉ chạy theo công việc hay thay đổi tình cảm nên đến giờ chưa có ai. Chỉ là anh không biết nói với ai những điều đã phải chịu đựng nên cũng khó để tìm thấy một người hiểu anh được. Anh cao 1m7, hơi gầy, dễ gần, dễ nói chuyện và đôi khi hướng nội nữa.
Nơi anh sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn thuộc đồng bằng Bắc Bộ, một trong những nơi là cái nôi của nghệ thuật hát chèo em ạ. Anh không hát được chèo nhưng lại rất thích nghệ thuật và các giá trị văn hóa, lịch sử kiểu như vậy, nên anh vẫn hay tìm hiểu và học tập. Anh thích nấu ăn và làm việc nhà nữa. Nếu em cần một người có thể hiểu và chia sẻ, anh nghĩ mình sẽ làm được điều đó. Em có thể hiểu điều đó về anh sau.
Nếu có ai đó hỏi anh có tin vào nhân duyên trời định không, chắc chắn là có rồi. Anh tin sẽ gặp em ở đây, hy vọng em cũng sống và làm việc ở Hà Nội như anh, vì anh có ý định sẽ ở đây lâu dài. Nếu không mình cùng quê Thái Bình với nhau cũng được, em không thích ở trên này thì anh sẽ về nhà với em. Không quan trọng em phải thế nào, vì tình yêu không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động, anh tin chúng mình sẽ hiểu và đối xử tốt với nhau.
Sau này anh mong có một ngôi nhà, nơi đó có những hạnh phúc thật giản đơn, mình có thể chia sẻ với nhau thật nhiều từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nơi ấy sẽ có thật nhiều tiếng cười và sự dịu dàng của em. Chờ em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam