Đặt điện thoại xuống, mẹ quay sang Bin:
- Sao Bin đi học lại nghịch thế nhỉ? Cô giáo vừa gọi điện cho mẹ đấy.
Bin trả lời ngay:
- Cô không yêu Bin đâu.
- Vậy mai Bin cố gắng ngoan là cô sẽ yêu đấy.
Hôm sau, đón Bin ở cổng trường, mẹ hỏi xem tình hình đi học của Bin thế nào. Bin vui vẻ trả lời:
- Hôm nay cô bảo con đỡ hư hơn hôm qua mẹ ạ. Vậy là cô không ghét Bin nhỉ.
Mẹ mừng quá:
- Đấy con thấy chưa, mỗi ngày con cố gắng một chút, ngày mai không hư nữa, ngày kia con ngoan, và ngày nữa con rất là ngoan... Rồi cô giáo sẽ yêu con như mẹ yêu con.
Bin ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, rồi trịnh trọng nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con nghĩ rồi, con quyết định sẽ chỉ hơi ngoan thôi, không rất là ngoan đâu. Vì con chỉ muốn riêng mẹ là yêu con nhất, con chỉ cần cô yêu vừa vừa thôi.
Mẹ tròn mắt, hết cách rồi nhưng cũng vô cùng cảm động vì được con trai muốn được riêng mẹ yêu nhất.
Hồng Nhung
Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.