Mọi người vẫn hay nói em kén cá chọn canh, nhưng em thấy chuyện tình cảm đâu phải chỉ một sớm một chiều mà nên duyên. Hy vọng qua đây tìm được anh để chứng minh câu nói "chậm mà chắc" em hay nói vui với mọi người.
Em sinh năm 1993, khá hướng nội, tình cảm, thích lắng nghe, tốt nghiệp đại học, chưa từng kết hôn, sống và làm việc xa quê được chục năm nên có khả năng tự lập, sắp xếp, tự lo tốt cho bản thân.
Hiện tại em thấy cuộc sống một mình vẫn tốt nhưng chưa thử thì làm sao biết cuộc sống hai mình có tốt hơn không. Em sẽ có thêm một gia đình mới, có người chia sẻ, đồng hành mỗi đoạn đường đời. Chúng mình sẽ cùng nhau chăm sóc bố mẹ gia đình hai bên, xây dựng tổ ấm riêng, nơi mà chúng ta luôn hạnh phúc, tươi cười khi nghĩ về.
Hàng ngày, sau thời gian tan làm, mình cùng chuẩn bị bữa tối, đi bộ hít hà hương hoa sữa, hay cùng nhau xem một bộ phim và kể cho nhau nghe những chuyện cuộc sống xung quanh,... Chúng ta sẽ cố gắng tận dụng thời gian bên nhau nhiều nhất có thể nhưng đôi khi là cho đối phương những khoảng riêng tư cần thiết. Em không thích kiểm soát, thích sự tự giác vì tin tưởng, tôn trọng nhau là điều cần thiết của mọi mối quan hệ.
Mọi người nhận xét em biết điều, lành hiền nên anh đừng lo về các mối quan hệ với gia đình hai bên nhé. Em luôn hướng về gia đình nên mong anh cũng thế, tranh thủ các dịp cuối tuần sắp xếp về quê thăm nội ngoại vì thời gian trôi nhanh chúng ta không biết chăm lo, phụ dưỡng cha mẹ được bao lâu nữa.
Dẫu biết cuộc sống phía trước sẽ không thể màu hồng như tưởng tượng nhưng em tin nếu chúng ta đủ tin tưởng, yêu thương và tôn trọng nhau sẽ vượt qua được mọi khó khăn, biến vấn đề to thành nhỏ, biến nhỏ thành không gì cả.
Ở tuổi này, bạn bè, người quen cùng lứa tuổi đã lập gia đình và ổn định hết nên em thường được nghe nhiều câu chuyện cuộc sống sau hôn nhân, vui có, buồn có. Đó cũng chính là những lăng kính nhỏ để em có những kinh nghiệm cho mình.
Em không mong có một tình yêu nồng cháy, cuồng nhiệt, chỉ cần gặp người phù hợp, chấp nhận được tất cả các ưu nhược điểm của đối phương. Tìm được người phù hợp hết với bản thân thì khó lắm, sẽ phải cùng nhau nỗ lực tìm hiểu, biến những điều không phù hợp là những điều mà đối phương tự nguyện, vui vẻ chấp nhận nó.
Em đã sẵn sàng tìm người phù hợp, còn anh thì sao? Mong anh đọc và sớm gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ