Xin chào một ai đó vô tình đi ngang qua đây, nếu bạn không vội, hãy dừng lại vài giây để đọc bức thư của mình nhé! Mình là một Bảo Bình, sinh năm 1990. Nhìn xung quanh đám bạn bằng tuổi, có người đã ấm êm yên bề gia thất, có người đã sớm kết thúc cuộc hôn nhân không như ý, nhưng cũng có người vẫn đang thong dong tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Mình không có ý định sống độc thân cả đời, cũng rất mong mỏi gặp được một người có thể khiến mình có động lực từ bỏ cuộc sống độc thân, nhưng cũng không vì "trễ" mà nhắm mắt "chọn đại". Mình nghĩ rằng không có công thức chung nào cho hạnh phúc, chỉ cần gặp được đúng người, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.
Mình hướng ngoại nhưng khá "khó tính" và kén chọn cảm xúc. Do đó, mình dễ kết bạn, dễ bắt chuyện, nhưng để trở thành một người thân thiết hoặc đặc biệt trong cuộc sống của mình thì người đó phải có sự tương đồng về nhân sinh và thái độ sống. Mọi người hay cười vì mình mộng mơ. Giữa xã hội xô bồ và niềm tin ngày càng đắt giá, mình vẫn lựa chọn tin vào con người, vào điều thiện, lòng tốt và những sự tử tế bình dị. Trên hành trình trưởng thành, mình từng gặp một vài người chưa tốt, từng trải qua cảm giác mất mát, tổn thương. Sau tất cả, mình vẫn tin vào tình yêu, tin rằng người mình đang kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ đến.
Mọi người xung quanh nghĩ rằng mình đang chờ đợi một ai đó "hoàn hảo", nhưng thật ra người mình đang chờ đợi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Người đó chỉ cần là một người tốt, tử tế và đạo đức, có công việc ổn định, đàng hoàng, không gia trưởng, không vướng vào các tệ nạn xã hội và không xăm mình. Mình bánh bèo, nữ tính, mềm mỏng nhưng quyết đoán. Mình có học thức, có sự nghiệp, có những mối quan hệ cần gìn giữ, cả những sở thích lành mạnh của bản thân, sẽ không bao giờ có tư tưởng sống phụ thuộc hay mặc kệ dòng đời xô đẩy. Do đó, bạn cũng phải như mình nhé.
Sẽ phù hợp hơn nếu bạn làm việc bên nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật, là người miền Nam hoặc miền Trung và tuổi tác tương đồng với mình. Mình không phải là cô nàng nấm lùn, nhưng cũng rất ít khi đi giày cao gót nên bạn đừng thấp hơn 1m68 là có thể tự tin đi bên cạnh mình rồi. Nếu bạn đang độc thân, bắt gặp điều gì đó tương đồng trong bài viết của mình, hãy gửi mail cho mình để tụi mình có thể bắt đầu bằng một mối quan hệ đơn thuần nhất nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bảo Bình
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ