Vậy là một năm nữa lại bắt đầu, cái không khí mùa xuân khi mà mọi người, mọi nhà đều được quây quần bên nhau đón năm mới, anh lại không có được cảm giác ấm áp, hạnh phúc đó. Anh từng là một người đàn ông may mắn và hạnh phúc như bao người, nhưng những niềm vui đó chẳng được bao lâu thì ông trời lại cướp đi mẹ của con anh, nỗi đau đó thực sự đã làm anh ám ảnh suốt cả một thời gian dài. Chín năm trôi qua, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai theo năm tháng, anh đã ổn định hơn rất nhiều, những vết thương được sắp xếp ngăn nắp, anh dùng thời gian đó để bên con, chăm sóc cho con và tập trung vào công việc. Hiện tại bé nhà anh đã được 10 tuổi, con bé rất hiểu chuyện và thương bố, công việc của anh cũng thuận lợi và ổn định rất nhiều.
Giờ đây, khi mỗi đêm xuống, một mình lẻ bóng, cảm giác thực sự cô đơn khi không có ai bên cạnh. Anh nghĩ ai cũng cần có một người bên cạnh sớm tối có nhau, nắm tay nhau đi đến cuối đời, đúng không em? Hôm nay thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, anh ngồi ở phòng làm việc của mình và suy nghĩ rất nhiều, anh cả gan viết tâm sự của mình lên đây, chỉ mong em có thể đọc được bài viết của anh và đừng ngại nhắn cho anh nhé. Em không cần quá hoàn hảo, không cần quá nổi trội về ngoại hình, nhưng chắc chắn yêu thương anh thật lòng và biết chăm lo cho gia đình và các con em nhé. Em dành sự chân thành cho anh, nửa đời còn lại anh sẽ dành cho em hết sự trân trọng và những gì anh có đều dành cho em.
Sau này vợ chồng dù yêu thương, hòa hợp đến đâu, cũng không tránh khỏi những lúc bất đồng và va chạm. Ông bà ta đã nói, bát đũa vô tri vô giác còn xô nhau huống chi là hai người, hai tính cách, sống chung làm sao mà không tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng dù có giận nhau hay bực bội điều gì, anh cũng mong em luôn nhớ rằng: "Anh là chồng em, em là vợ anh". Có thể chúng ta có những cuộc cãi vã, giận hờn nhưng sau những cuộc cãi vã, giận hờn đó. Chúng ta có thể hiểu nhau và cầm tay nhau chắc hơn nữa em nhé. Mong chờ thư em!
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Trọng Hải
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam