Nay cũng 30 tuổi - cái tuổi đúng ra đã có gia đình, con thơ, vợ hiền ở nhà nhưng đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, vẫn sáng đi làm, tối về một mình và xem chiếc điện thoại như bạn thân.
Hiện anh làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty xây dựng ở Sài Gòn, chủ yếu làm ở trong thành phố. Tính tình hiền lành, thật thà và khá nhát gái nên trước giờ không làm quen với ai. Có lẽ đã qua cái tuổi làm quen, hẹn hò rồi.
Tuy làm xây dựng nhưng anh không hút thuốc, rượu bia có đôi chút nhưng cũng chỉ lâu lâu hoặc công ty có tiệc tùng gì thôi. Vậy nên em đừng ngại con trai xây dựng như anh nhé.
Mong rằng qua bài viết này, có thể tìm được em - người bạn tri kỷ của anh, người mà anh đã chờ đợi suốt 30 năm qua. Anh không cần gì nhiều ở em, chỉ mong em là một người con gái biết chăm lo, vun vén hạnh phúc gia đình, yêu chồng thương con, không ăn chơi đua đòi là được.
Nếu em đọc bài viết này và có ý muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình, hãy hồi âm cho anh nha. Anh sẽ rất vui nếu em hồi âm cho anh. Chúc em có một ngày làm việc vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: lonely
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam