Thật khó để tìm ra một nửa của đời mình, nhưng anh luôn hy vọng em vô tình đọc bài này của anh để chúng ta có thể một lần được tìm hiểu nhau. Anh vốn xuất thân trong một gia đình thuần nông ở đồng bằng sông Cửu Long, từ nhỏ sống ở miền quê sông nước, ruộng vườn. Lớn lên anh đi học đại học và đang làm việc tại TP HCM. Tính đến nay anh đã 33 tuổi rồi đó, nếu em không "hốt" anh thì anh buồn lắm. Anh không mong muốn gì cao sang, chỉ cần tìm một bạn gái ưa nhìn, hiền lành và có công việc ổn định để cùng anh đồng hành trên con đường sắp đến.
Tính anh cũng hơi trầm nhưng khi thảo luận một chủ đề nào đều khá là sôi nổi. Trong tình yêu, anh quan niệm hai người hiểu và thông cảm cho nhau là tuyệt vời. Đôi khi ban đầu sẽ không nhận ra được người mình thương, nhưng anh nghĩ nếu đủ kiên nhẫn và vị tha chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. Sắp Tết rồi, nếu tìm được em anh sẽ dẫn về nhà anh ăn Tết và thăm quê luôn em nhé. Anh cám ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyen Thanh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam