Anh hy vọng lần này sẽ tìm được em - một nửa của anh. Anh là con trai miền Tây nên em là con gái miền Tây càng tốt. Ngoại hình anh bình thường, cũng không cao, 1,65 m, có phần hơi mập, gia cảnh bình thường. Cũng chính vì vậy mà anh đã nếm trải qua sự cay đắng nên rất sợ phải tiếp xúc ai đó.
Một nửa của anh à, anh không mong em xinh đẹp vì bản thân anh cũng không bằng ai, em chỉ cần dễ nhìn, hiền, sống cho gia đình, biết vun vén cho gia đình nhỏ của chúng ta, không chê gia cảnh quá bình thường là được. Vì anh nghĩ bàn tay có thể làm nên tất cả. Tuy hơi vất vả nhưng chỉ cần ta có nhau thì gì cũng có thể vượt qua.
Tuy chúng ta có thể khác nhau về tính cách, nhưng anh hy vọng chúng ta có thể ngồi lại với nhau để lắng nghe nhau mà giải quyết mọi vấn đề. Hãy để anh có thể quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em.
Hãy suy nghĩ về anh nhé.
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: duy phương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giới tính: Nam