Gửi em - người con gái mà biết đâu một lúc nào đó, ở nơi nào đó, mình có duyên gặp nhau.
Quê anh ở Hà Tĩnh, nơi mà mùa đông buốt giá, mùa hạ nắng cháy da, sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai, làm trong lĩnh vực cơ khí cho một công ty của Hàn Quốc. Tính tình anh hiền lành, ngay thẳng, sống nội tâm, tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người.
Thời gian rảnh, anh thường đọc sách, xem phim, thích bóng đá. Anh sinh năm 1988, tuổi này bạn bè hầu như không còn ai độc thân nên anh nghĩ đã đến lúc tìm cho mình một nửa để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Người đó có thể ít hơn anh vài tuổi.
Anh thường không có tiêu chuẩn về bạn gái, ngoại hình bình thường, hiền lành và biết quan tâm, chia sẻ, kính trên nhường dưới, hiếu thuận là được. Em có cùng sở thích càng tốt, còn nếu không cũng chẳng sao. Em sinh sống và làm việc ở miền Nam càng tiện gặp gỡ.
Nếu em đang một mình và muốn tìm một nửa còn, hãy gửi mail cho anh nhé. Nếu có duyên nói chuyện và gặp gỡ, em sẽ hiểu về anh nhiều hơn. Một mình lâu ngày cũng quen nhưng với nỗi cô đơn, người ta không thể quen được. Hy vọng được gặp em để cuối tuần mình đi cà phê, xem phim, ăn uống và chia sẻ về niềm vui lẫn nỗi buồn.
Miền Nam sắp vào mùa mưa rồi.
Trời Biên Hòa lất phất mưa bay
Đừng sợ đường trơn anh dắt tay.
Mong sớm nhận được thư của em. Hẹn gặp em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam