Em biết không, màn đêm vốn tĩnh lặng, khiến mọi thứ trở nên yên ắng hơn, nhưng cớ sao trong lòng anh lại có chút gì đó xao động. Có lẽ sự xao động nhẹ nhàng này hối thúc anh lên đây tìm người trong mộng và người ấy chính là em.
Em biết không, gặp nhau là có duyên. Nhưng trong tình duyên, anh sợ nhất là duyên thừa, còn sót lại bởi định mệnh, khiến người ta gặp nhau chưa được bao lâu, chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Họ đến rồi đi, làm người trong cuộc say mộng. Mộng tan rồi, người ở lại buồn mênh mang.
Em à, trong cuộc sống, từng phút giây cứ chầm chậm trôi, ta cứ tưởng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội, nhưng thật ra gặp nhau một lần là ít đi một lần. Bởi lẽ đó, khi gặp em, anh rất trân trọng từng phút giây bên nửa còn lại của mình.
Cô gái à? Em có nhiều tiêu chí để lựa chọn bạn trai không? Và mẫu người đàn ông em thích thế nào? Còn anh, anh thích một cô gái hiền. Chỉ cần cô ấy hiền thôi là đủ, trong mọi hoàn cảnh, anh sẽ bảo vệ được em. Em hãy yên tâm khi bên anh nhé. Một điều quan trọng nữa, anh luôn dành sự tôn trọng đến em. Dẫu mọi chuyện ngoài dòng đời có thăng trầm ra sao, anh sẽ là chỗ dựa, sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn cùng người yêu thương.
Ở độ tuổi ba mươi, sau khi trải qua cuộc tình cũ, anh dần cảm nhận được cô đơn sao tàn nhẫn đến thế, nó thấm sâu vào tim, làm lạnh lẽo mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Đôi lúc có nỗi buồn không biết tâm sự cùng ai, anh mượn những bài nhạc xưa rồi gửi tâm trạng của mình vào đó.
Để có sức khỏe tốt và lấy cảm hứng vào công việc, anh thường chơi thể thao, hoạt động mạnh ngoài trời, thích xem phim về số phận sang hèn đời người, phim cổ trang và hành động Mỹ. Anh không hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng lại say rượu đến mềm môi. Ngoại hình của anh không xuất sắc nhưng cân đối, hay được mọi người khen có khuôn mặt đẹp, không làm người đối diện thất vọng và đôi mắt buồn trìu mến. Anh rất mê xem bóng đá ngoại hạng Anh. Hy vọng em cũng thích xem bóng đá để ta cùng cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích nhé.
Đêm đã khuya hơn, anh dừng bài viết nhé em. Chờ em xuất hiện. Em có thể bằng tuổi, ít hơn hoặc nhiều hơn anh, nhưng đừng chênh lệch nhiều quá nhé. Nếu em ở Sài Gòn, ta dễ gặp nhau. Nếu em ở phương xa, anh không ngại khoảng cách và tự đến thăm em. Tìm tình yêu, nhưng sợ nói trước bước không qua, sợ ngóng trông mà người lại không đến nên anh nghĩ mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên sẽ tốt hơn. Biết đâu bất ngờ, em sẽ sớm đến bên anh với nụ cười tỏa nắng trông thật đẹp xinh.
Vạn sự tùy duyên đến, mong ngày ta gặp nhau. Chờ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam